Tiểu Man - Cô bé "ăn cả thế giới" ngày nào giờ đã lớn

Nguyễn Hà
Bạn còn nhớ cô bé "thánh ăn" đến từ Trung Quốc tên Tiểu Man từng gây sốt mạng xã hội bởi những clip "ăn như vũ bão" cực đáng yêu của mình chứ?

Trẻ con đúng là thiên thần mà, bởi chúng làm gì cũng đáng yêu cả, dù là lúc cười, lúc khóc, lúc ngủ hay lúc làm nũng, thế nhưng dễ thương nhất, cưng nhất chắc phải kể đến thời điểm chúng ăn nhỉ? Thậm chí đã có em bé trở thành hiện tượng với hàng triệu fan chỉ vì những clip ăn uống ngon lành của mình kia kìa. Nhắc lại trong trường hợp bạn đã quên mất thì cô bé đó chính là Tiểu Man - "Thánh ăn" đến từ Trung Quốc.

 

 Với mái tóc Maruko ấn tượng cùng tài ăn chóng mặt, Tiểu Man được nhiều người gọi là "thánh ăn".

Khoảng tháng 7/2016, cộng đồng mạng nhiều nước trong đó có cả Việt Nam từng xôn xao trước những video ghi lại hình ảnh một cô nhóc bụ bẫm với mái tóc Maruko dễ thương. Trong clip được đăng tải, cô bé chẳng làm việc gì khác ngoài ăn nhưng những biểu cảm hài hước dễ thương cùng tốc độ ăn chóng mặt ngon lành của bé vẫn trở thành hiện tượng gây sốt. Cô nhóc 2 tuổi nickname Tiểu Man ấy đã lập tức được dành tặng danh hiệu "thánh ăn" và trở nên nổi tiếng tại nhiều nước.

Cô nhóc với những biểu cảm hài hước "bao cưng".

Bẵng đi một thời gian thì mới đây, những hình ảnh của Tiểu Man lại tiếp tục được chia sẻ trên các trang mạng. Nhiều người cũng cảm thấy tò mò không biết Tiểu Man bây giờ ra sao.

Theo tìm hiểu thì Tiểu Man và gia đình vẫn đang sống tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Cô nhóc 2 tuổi ngày nào giờ đã 3 tuổi rồi. Lớn hơn một chút, chững chạc hơn một chút nhưng vẻ ngoài đáng yêu cùng mái tóc Maruko đặc trưng của Tiểu Man thì vẫn còn nguyên đó. Và tất nhiên, cô bé vẫn rất hay ăn, ăn cũng rất ngon lành nữa.

Người ta bây giờ "nhớn"...

... và cũng biết làm điệu rồi nhé

Và thỉnh thoảng cũng hay khóc nhè nữa...

Thời gian 1 năm vừa qua, Tiểu Man đã được cùng mẹ đặt chân lên rất nhiều quốc gia khác nhau từ Pháp đến Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Indonesia... Mẹ Tiểu Man khoe cô bé còn học được kha khá từ mới tiếng Anh nữa, đúng là ăn nhiều thật có lợi mà!

Tiểu Man đã được cùng mẹ chu du tới rất nhiều vùng đất mới

Và ở nơi đâu thì cũng lưu lại những bức hình "để đời" thế này đây

Và cả chuyên nghiệp như thế này nữa!

Tạo dáng ở Pháp nè!

Tung tẩy ở Tây Ban Nha nè!

Nô đùa ở Indonesia nữa chứ!

Theo Trí thức trẻ

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tiểu Man - Cô bé "ăn cả thế giới" ngày nào giờ đã lớn tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Tăng cường tính liêm chính của Cuộc thi Nghiên cứu KHKT cấp quốc gia

Nâng cao tính liêm chính và trung thực khoa học là một trong những trọng tâm cốt lõi xuyên suốt trong dự thảo Thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kĩ thuật (KHKT) cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT).

TP. Hồ Chí Minh: Nguồn sách giáo khoa đáp ứng nhu cầu trước thềm năm học mới

Chỉ còn ít ngày nữa, năm học 2026–2027 sẽ bắt đầu. Ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh đến ngày 21/8 cho thấy nguồn sách giáo khoa (SGK) cơ bản đáp ứng nhu cầu và đang tiếp tục được bổ sung. Tại các nhà sách không còn cảnh đông người xếp hàng tìm mua những đầu sách còn thiếu như trước. Thị trường SGK đang dần ổn định, giúp phụ huynh yên tâm hơn trong việc chuẩn bị sách cho con trước thềm năm học mới.

Thắp sáng "mùa trăng" cho thiếu nhi

Hướng tới Lễ hội Thành Tuyên năm 2026, những ngày này, các khu dân cư ở phường Minh Xuân (tỉnh Tuyên Quang) đang rộn ràng làm mô hình Trung thu. Từ sự quan tâm của địa phương đến tinh thần chung sức của người dân, tất cả cùng hướng tới một mùa trăng vui tươi, an toàn và giàu ý nghĩa dành cho thiếu nhi.