Trái cây Việt Nam bày bán ở siêu thị Hàn Quốc có giá "đắt xắt ra miếng", muốn mua ăn cũng tiếc tiền

Hồng Ngọc
Chắc chắn nhiều bạn sau khi nghe xong sự chênh lệch giá bán các loại trái cây giữa Hàn Quốc và Việt Nam sẽ bất ngờ lắm đấy! Với mức giá đó, chúng ta có thể mua lượng trái cây gấp 10 lần khi ở Việt Nam.

Sự chênh lệch về giá bán giữa các loại thực phẩm ở Hàn Quốc và Việt Nam luôn là chủ đề luôn nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Trên thực tế, do khoảng cách địa lý, mức sống của người dân và đồng tiền của 2 nước khác nhau nên chuyện món này ở nước kia rẻ bèo nhưng sang nước ngoài lại có mức giá "khó thở" cũng không có gì lạ.

Mới đây, một anh chàng người Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc đã đăng tải đoạn clip tiết lộ giá của một số trái cây bày bán trong siêu thị Hàn Quốc. Dân tình sau khi nghe xong mức giá quy đổi sang tiền Việt đều ngã ngửa, hết dám ăn. Không ngờ trái cây ở Việt Nam được bán với mức giá khá rẻ nhưng sang đến Hàn Quốc lại chẳng dám mua vì quá đắt.

Trái cây Việt Nam bày bán ở siêu thị Hàn Quốc có giá
Trái cây Việt Nam khi xuất khẩu sang Hàn Quốc có giá bán khá cao.

Trong đoạn clip, anh chàng này chia sẻ có dịp dạo quanh một vòng siêu thị Hàn Quốc để khảo sát giá một số loại trái cây hay bán ở Việt Nam nhằm giải đáp thắc mắc của mọi người. Những loại trái cây này đều rất quen thuộc với chúng ta như dưa hấu, vốn là trái cây giải khát mùa hè mà nhiều người yêu thích có giá niêm yết 28.000 won (khoảng 560.000 đồng).

Nghe đến đây có ai còn hứng thú với món tráng miệng bằng dưa hấu nữa không? Hay một nải chuối vàng ươm, hấp dẫn giá 4.900 won (khoảng 100.000 đồng). Cà chua bán với giá 7.500 won (khoảng 160.000 đồng) và đặc biệt là nó được bán ở quầy hoa quả chứ không phải bán ở quầy rau củ như Việt Nam.

Trái cây Việt Nam bày bán ở siêu thị Hàn Quốc có giá
Dưa hấu, chuối, cà chua đều có mức giá cao hơn nhiều lần so với giá ở Việt Nam.

Chưa hết đâu, thanh long khi xuất khẩu sang Hàn bán với giá 3.500 won/quả (khoảng 70.000 đồng). Trái xoài xanh mà chấm cùng mắm đường "ngon hết sảy" bán giá 12.000 won (khoảng 240.000 đồng) một quả. Còn sầu riêng giá 50.000 won (khoảng 1 triệu đồng), dù có mê thế nào nghe xong giá cũng không dám ăn nữa.

Trái cây Việt Nam bày bán ở siêu thị Hàn Quốc có giá
Thanh long, xoài được bán theo từng quả chứ không như ở Việt Nam giá bán theo kg.

Trái dừa bán bên Việt Nam hình dáng xù xì qua Hàn Quốc "tân trang" một chút là có giá 3.000 won (khoảng 60.000 đồng). Nhà bạn nào có cây đu đủ ra vườn hái về ăn còn không mất tiền nhưng qua đây thì phải trả 7.000 won (khoảng 140.000 đồng) mới được ăn nha!

Tuy nhiên, nghe mức giá khi quy đổi ra tiền Việt khiến mọi người giật mình là thế nhưng những người sinh sống ở Hàn Quốc sẽ biết cách cân đo đong đếm nên mua gì, mua thế nào cho phù hợp. Nhiều người xem cũng nhận định sự chênh lệch giá cả này vốn dĩ là hợp lý theo điều kiện của các quốc gia.

Trái cây Việt Nam bày bán ở siêu thị Hàn Quốc có giá
Trái dừa chỉ tân trang đi một chút thôi là đã có một mức giá khác rồi.

Tại Hàn Quốc, mức lương và mức chi tiêu cũng được cân đối. Có thể khi quy đổi sang tiền Việt thì đắt hơn nhưng là phù hợp với trang trải bên Hàn. Hơn nữa, trái cây nhập khẩu thì sẽ luôn có giá cao hơn trái cây bản địa, ở đâu cũng vậy chứ không chỉ xứ sở kim chi. May mắn ở Việt Nam thì trái cây địa phương vô cùng đa dạng nên chúng ta tha hồ thưởng thức mà không sợ "đau ví" nhỉ?

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Kỳ 3: Giải cứu thành phố khói

“Biệt đội Mầm xanh” là bộ truyện tranh thiếu nhi mang màu sắc tươi vui, kể về hành trình của những người bạn nhỏ yêu thiên nhiên, giàu lòng dũng cảm và luôn sẵn sàng chung tay bảo vệ môi trường. Qua từng câu chuyện gần gũi, dí dỏm và giàu trí tưởng tượng, bộ truyện gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tinh thần trách nhiệm và lối sống xanh dành cho bạn đọc nhỏ tuổi.

Kỳ 2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

“Biệt đội Mầm xanh” là bộ truyện tranh thiếu nhi mang màu sắc tươi vui, kể về hành trình của những người bạn nhỏ yêu thiên nhiên, giàu lòng dũng cảm và luôn sẵn sàng chung tay bảo vệ môi trường. Qua từng câu chuyện gần gũi, dí dỏm và giàu trí tưởng tượng, bộ truyện gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tinh thần trách nhiệm và lối sống xanh dành cho bạn đọc nhỏ tuổi.

Kỳ 1: Nào mình cùng đi chơi nhé!

“Biệt đội Mầm xanh” là bộ truyện tranh thiếu nhi mang màu sắc tươi vui, kể về hành trình của những người bạn nhỏ yêu thiên nhiên, giàu lòng dũng cảm và luôn sẵn sàng chung tay bảo vệ môi trường. Qua từng câu chuyện gần gũi, dí dỏm và giàu trí tưởng tượng, bộ truyện gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tinh thần trách nhiệm và lối sống xanh dành cho bạn đọc nhỏ tuổi.

Những con ngựa hư cấu siêu ngầu

Được sinh ra từ trí tưởng tượng và sáng tạo, những con ngựa hư cấu (không có thật) có trong nhiều tác phẩm nghệ thuật đã chiếm trọn tình cảm, sự yêu thích và ngưỡng mộ của rất nhiều người. Năm Ngọ, mời các bạn gặp gỡ ba nhân vật ngựa “siêu ngầu” nhé!

Năm Ngọ nói chuyện ngựa

Ngựa là một trong số những loài vật đặc biệt gần gũi với con người. Không chỉ nhanh, khỏe, thông minh, có sức kéo tốt, ngựa còn là con vật trung thành và tình nghĩa nên luôn được con người yêu quý. Song có lẽ còn ít bạn biết rằng, chính loài ngựa đã góp phần rất lớn trong việc thay đổi cuộc sống của loài người. Nào, chúng mình thử tìm hiểu xem ý kiến đó chính xác tới đâu nhé!