Tuyến đường sắt Seibu của Tokyo đã cho khởi hành chuyến tàu với chủ đề Doraemon nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt bộ truyện. Toàn bộ nội thất bên trong và bên ngoài của đoàn tàu được bao phủ bởi một màu xanh nước biển và các hình minh họa hoạt hình của "chú mèo máy".
Đề can dán ở cửa chuyến tàu có kích thước như người thật của nhân vật anime cổ điển nhằm bày tỏ sự kính trọng với nụ cười toe toét của Doraemon. Cũng giống như nhân vật đặc biệt này, đoàn tàu cũng sẽ "dịch chuyển" bạn đến nơi bạn muốn. Nhưng điều đó sẽ thành sự thật chỉ khi vị trí của bạn nằm trong tuyến Shinjuku, Haijima và Tamako ở Tokyo.
Bước vào trong chắc chắn bạn sẽ bị bất ngờ bởi nội thất của đoàn tàu khi tràn ngập sự hiện diện của nhân vật tuổi thơ. Từ cửa ra vào đến cửa sổ, trên trần tàu đều dán hình của Doraemon, Nobita và các nhân vật khác. Mặc dù phiên bản này không thể đưa bạn đi khắp thế giới, nhưng ít nhất bạn có thể tiếp cận được với những người bạn đồng hành của mình trên một chuyến xe riêng.
Lý do tại sao lựa chọn tập trung vào tuyến Shinjuku là vì công ty sản xuất bộ phim hoạt hình Doraemon được đặt tại ga Tianwu trên tuyến Shinjuku. Cách đây ít lâu, bạn có thể bắt gặp chiếc xe điện được trang trí đặc biệt với tấm áp phích "chú khủng long mới của Nobita" để quảng bá cho bộ phim mới của Doraemon trong năm nay. Nhưng lần này, đây là chuyến tàu lửa hiếm có khi nội thất từ trong ra ngoài đều được trang trí.
Cùng ngắm nhìn những hình ảnh tuyệt đẹp của chuyến tàu đặc biệt, chuyến tàu trở về tuổi thơ này nhé!