Với lịch sử huy hoàng cùng tầm vóc hiện tại của mình, Man Utd là bến đỗ trong mơ của nhiều cầu thủ. Thế nhưng với những cái tên hiện đang đầu quân cho đội chủ sân Old Trafford, không phải ai cũng đang thấy hạnh phúc.
Theo thông tin từ tờ báo nổi tiếng Daily Mail, nhiều cầu thủ Man Utd đang cảm thấy hối hận vì gia hạn hợp đồng với Quỷ Đỏ, trong đó bao gồm cả Dean Henderson và Eric Bailly. Cả hai đều là những cầu thủ tài năng, thế nhưng họ lại không thể cạnh tranh một vị trí trong đội hình chính thức của đại diện vùng tây bắc nước Anh.

Vốn dĩ mùa giải 2021/22 được kỳ vọng sẽ là năm chứng kiến khung gỗ của Man Utd đổi chủ. Thế nhưng hiện tại, trong bối cảnh David de Gea vẫn như 'superman' giải nguy cho Quỷ Đỏ hết lần này đến lần khác, Henderson chỉ có thể ngậm ngùi làm bạn với băng ghế dự bị mà thôi. Tương tự, Eric Bailly cũng chẳng thể tranh giành suất đá chính khi mà tại Old Trafford đang có sự hiện diện của Harry Maguire, Victor Lindelof và Raphael Varane.
Nếu bạn chưa biết thì ở trận đấu với Newcastle vừa qua, Raphael Varane đã mắc sai lầm dẫn đến tình huống lập công của Allan Saint-Maximin. Chính vì lẽ đó, huấn luyện viên Ralf Rangnick được cho là đã triệu tập Bailly trở lại đại bản doanh Old Trafford nhằm chuẩn bị cho cuộc đấu với Burnley sắp tới.

Tuy nhiên kể cả khi cầu thủ người Bờ Biển Ngà được đá chính đi nữa, điều này cũng chỉ mang tính thời điểm mà thôi. Xét về lâu dài, đương nhiên cái tên được quy hoạch để trở thành trụ cột hàng thủ vẫn sẽ là Varane chứ không phải Bailly.
Sẽ chẳng bất ngờ nếu trong kỳ chuyển nhượng Đông sắp tới hoặc chậm nhất là kỳ chuyển nhượng Hè 2022, một trong hai hoặc thậm chí là cả hai đều sẽ đòi rời Old Trafford. Nhưng liệu họ có được như ý nguyện hay không, điều này nhiều khả năng sẽ còn phụ thuộc vào tình hình mua sắm của Man Utd.