Trung thu ngày xưa qua những bức ảnh một thời để nhớ

Vũ Hồng Loan
Trung thu ngày trước gắn liền hình ảnh tiến sĩ giấy, những chiếc đèn kéo quân, đèn ông sao rực rỡ với màn múa lân đặc sắc cùng mâm cỗ ấm cúng bên bạn bè, gia đình.

Ngày trước, không khí tết trung thu bắt đầu từ những cửa hàng bày bán bánh trung thu, treo các loại đèn rực rỡ và đồ chơi hấp dẫn. Trẻ em háo hức mong chờ rằm tháng 8 để được rước đèn, múa lân, phá cỗ. 

Cửa hàng bánh trung thu Đông Hưng Viên từng rất nổi tiếng ở Sài Gòn những năm trước 1975. Thời đó, bánh trung thu không đa dạng như bây giờ, chỉ đơn giản là bánh nhân hạt sen và lòng trứng. Các cửa hàng không bày bán tràn lan. Nhiều bà, mẹ tự làm bánh cho con cháu trong gia đình thưởng thức.

Những chiếc đèn kéo quân, đèn cá chép sặc sỡ trở thành nét đặc trưng của tết trung thu. Chúng có thể không tinh xảo như ngày nay nhưng luôn là niềm khát khao của trẻ em.

Trẻ em thường xuyên tìm đến các cửa hàng bán đèn, đồ chơi. Có thể nhiều em không có cơ hội sở hữu món nào trong số chúng nhưng các em vẫn đến ngắm cho đỡ "thèm".

Ngày trước, nhiều ông bố bỏ ra hàng giờ, tỉ mỉ gọt từng nan tre rồi dán giấy màu để con có đèn ông sao chơi vào dịp tết thiếu nhi cổ truyền.

Các gia đình thường mua tiến sĩ giấy tặng con vào dịp trung thu với hy vọng con sẽ chịu khó học hành, đỗ đạt, làm rạng danh gia đình, dòng họ.

Những gia đình có điều kiện còn chuẩn bị lân riêng cho con mình. Trẻ em nhà giàu tụ tập với nhau, cùng múa lân, rước đèn, phá cỗ.

Trong khi đó, trẻ em nghèo khao khát nhìn những chiếc đèn rực rỡ được treo tại các cửa hàng. Dù trung thu không trọn vẹn, các em vẫn háo hức trải qua tết thiếu nhi trong không khí vui vẻ.

Trẻ em Hà Nội múa lân trong dịp tết trung thu vào đầu thế kỷ 20. Đoàn múa lân khá đơn giản nhưng rất náo nhiệt, thu hút sự tham gia của các em nhỏ.

Dù ở thời nào, hội múa lân luôn là hoạt động truyền thống của trung thu. Ngày trước, các em nhỏ lớn lên cùng ký ức về những con lân nhiều màu sắc và ông Địa vui tính.

Phá cỗ trung thu là một trong những hoạt động chính vào rằm tháng 8. Mâm cỗ được chuẩn bị cẩn thận với điểm nhấn là chú chó làm từ tép bưởi. Mâm cỗ thịnh soạn, nhiều kẹo bánh, hoa quả hay không phụ thuộc tình trạng kinh tế mỗi gia đình. Ở nhiều nơi, trẻ em trong vùng tụ tập, cùng nhau phá cỗ.

Trung thu còn được gọi là tết đoàn viên. Vào dịp này, các gia đình thường tụ họp. Nhiều thế hệ cùng quây quần bên mâm cỗ, ngắm trăng, trò chuyện.

Các em nhỏ đón trung thu cùng Bác Hồ. Vào mỗi dịp tết thiếu nhi, nhiều người vẫn còn nhớ câu thơ tình cảm của Bác dành cho trẻ em: "Trung thu trăng sáng như gương / Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng".

Theo Zing

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trung thu ngày xưa qua những bức ảnh một thời để nhớ tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam qua những mùa gian khó

Sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam luôn tỏa sáng trong mọi thời khắc thử thách của dân tộc. Từ chiến hào Trường Sơn khốc liệt đến những vùng tâm lũ đang oằn mình trước thiên tai hôm nay, thanh niên vẫn là lực lượng có mặt đầu tiên, hành động nhanh nhất và bền bỉ nhất.

Trường PTCS Thịnh Vượng tri ân Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng

Những ngày cuối tháng 11, không khí tại trường PTCS Thịnh Vượng (xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng) trở nên rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ hết. Sau nhiều năm khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy – học, thầy và trò nhà trường đã đón nhận một món quà vô cùng thiết thực, ý nghĩa từ Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng (TNTP&NĐ) cùng các doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm.

Nghĩa tình cả nước hướng về đồng bào vùng lũ

Tính đến 17h00 ngày 25/11, tổng số tiền đăng ký ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là hơn 2.088,5 tỷ đồng. Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé đều trở thành nguồn lực quý báu giúp bà con sớm vượt qua khó khăn và gây dựng lại cuộc sống...

Tri ân thầy cô - những người giữ lửa và mở đường tương lai

Tháng 11 luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Đó là khoảnh khắc để mỗi học sinh, mỗi gia đình và cả cộng đồng cùng hướng về thầy cô bằng lòng biết ơn sâu sắc nhất. Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025) không chỉ là một ngày lễ, mà là dịp để tôn vinh những con người đã bền bỉ cống hiến cho sự trưởng thành của bao thế hệ.