Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hàng năm là dịp để mỗi học trò dành lời tri ân tốt đẹp nhất đến những người thầy, những người cô đã từng có công dìu dắt, dạy dỗ mình trên bước đường đời. Hòa chung với không khí của ngày lễ này, trường Tiểu học Trần Phú, Yên Bái đã long trọng tổ chức kỉ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2016) với nhiều hoạt động thiết thực và có ý nghĩa.
Những bông hoa, những lời ca và những lời chúc của các bạn học sinh là món quà vô giá dành tặng và tôn vinh thầy cô - những người tận tuỵ ươm mầm xanh trí tuệ cho đời.
Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:
Lễ chào cờ của trường Tiểu học Trần Phú được diễn ra vô cùng trang nghiêm.
Các bạn học sinh thể hiện bài hát "Bông hồng tặng cô" mở đầu chương trình như lời tri ân sâu sắc gửi đến người thầy, người cô kính yêu của mình.
Những tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu khiến thầy cô và các bạn học sinh vô cùng thích thú.
Cô bạn học sinh này đã mang đến buổi lễ bài "Em múa Tây Nguyên" vô cùng tự tin và ấn tượng.
Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm năm 34 ngày Nhà giáo Việt Nam, cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Luyến đã biểu dương những thành tích đạt đã đạt được của nhà trường trong năm học qua, ghi nhận những công lao to lớn của các thấy cô giáo trong sự nghiệp giáo dục trồng người và cảm ơn các tổ chức đoàn thể, hội phụ huynh đã quan tâm đến giáo dục, đầu tư tư của và sự ưu ái cho nhà trường.
Các thầy cô cùng hướng về sân khấu đón nhận những món quà được thể hiện qua các bài hát mà mọi học trò ngoan gửi tặng mình.
Những tiết mục văn nghệ đặc sặc do chính các thầy cô tích cực chuẩn bị, được toàn trường đón nhận.
Những điệu múa về chủ đề tri ân thầy cô đã thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc của trò đối với người thầy, người cô của mình.
Nhà trường trao quà cho các bạn học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập. Đây như món quà động viên, khích lệ các bạn cố gắng hơn trong quá trình học tập, rèn luyện tại ngôi trường Trần Phú mến yêu này.
Bài và ảnh: Linh Trang