Trường tốc mái sau bão, 37 học sinh phải đi học tạm

ngochiep
Hơn 3 tháng qua, 37 học sinh điểm trường thôn Giang Thanh của trường Mầm non Hoa Cúc Trắng (ở thôn Giang Thanh, xã Ea Đah, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) phải đi học tạm tại hội trường thôn, vì trường bị tốc mái khi gặp bão.

Sáng 16/1, bác Đinh Xuân Hạnh - Chủ tịch UBND xã Ea Đah cho biết: 37 học sinh mầm non điểm trường Giang Thanh vẫn đang phải học tạm tại hội trường thôn này, từ khi trường bị tốc mái vì cơn bão số 12 tới nay. Điểm trường này được một đơn vị xây tặng vào tháng 5/2017, nếu muốn sửa chữa phải tốn khoảng 200 triệu đồng.

Các bạn nhỏ mầm non thôn Giang Thanh ngủ trưa sau giờ học tại hội trường thôn

Theo bác Hạnh, UBND huyện Krông Năng đã vào kiểm tra, lập dự toán sửa chữa và đề nghị Ban phòng chống lụt bão - Giảm nhẹ thiên tai tỉnh Đắk Lắk trích ngân sách hỗ trợ huyện xây lại. Nhưng hiện tỉnh chưa bố trí được kinh phí, nên huyện chưa thể sửa chữa lại điểm trường thôn Giang Thanh.

Đường đến trường của học sinh mầm non thôn Giang Thanh

Còn cô Nguyễn Thị Yến - Phó Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Cúc Trắng, cho hay: Điểm trường thôn Giang Thanh nằm cách trung tâm xã khoảng 12km, được mở vào năm 2014, hiện có 2 giáo viên phụ trách. Trước đây, các bạn từng phải học tạm trong hội trường thôn.

Vào tháng 5/2017, Công an tỉnh Đắk Lắk vận động doanh nghiệp xây tặng xã một ngôi nhà cấp 4 làm điểm trường để cô trò có nơi dạy và học tươm tất hơn.

Tuy nhiên chỉ tới tháng 10/2017, cơn bão số 12 đã thổi bay mái tôn, làm sập nhiều trụ của điểm trường.

Học sinh mầm non thôn Giang Thanh ăn uống ngoài hành lang

"Hầu hết, nhà các học sinh điểm trường Giang Thanh đều ở xa, nhiều bạn phải đi bộ cả hơn 5km mới đến được trường. Trong khi đó, hội trường thôn mà các học sinh đang mượn học tạm chỉ là ngôi nhà cấp 4 đóng vách gỗ. Vào mùa này, gió mạnh thổi lọt qua khe tường làm học sinh thường xuyên cảm lạnh, ho hen", cô Yến chia sẻ.

Ngôi trường mới xây cho học sinh thôn Giang Thanh đã bị bão làm tốc mái, sập trụ

Theo Tiền Phong

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trường tốc mái sau bão, 37 học sinh phải đi học tạm tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Gieo hạt mầm yêu sách trong trái tim học trò

Chiều 31/12/2025, thời khắc cuối cùng của năm cũ, sân trường THCS Nguyễn Trãi (phường Giảng Võ, Hà Nội) náo nhiệt hơn thường lệ với giai điệu âm nhạc vui tươi, những tràng pháo tay hay nụ cười rạng rỡ của các bạn học sinh. Bởi có một “chuyến tàu” đặc biệt ghé qua. Chuyến tàu yêu thương – Mang sách tới trường, mở ra “cánh cửa tới tương lai” bằng những trang sách chan chứa yêu thương và hy vọng.

Trang bị "lá chắn số" cho học sinh trường Tiểu học Núi Đối

Vừa qua, trường Tiểu học Thị trấn Núi Đối (xã Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) đã tổ chức hoạt động Giáo dục An toàn trên không gian mạng với chủ đề “Công dân số an toàn – Hành trang cho tương lai”, mang đến cho học sinh những bài học thiết thực và sinh động.

Báo Đội đồng hành cùng học sinh vùng lũ Thái Nguyên

Ngày 26/12, tại xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra chương trình “Lễ trao tặng giúp đỡ trẻ em và học sinh bị thiệt hại dó các cơn bão lũ gây ra” dành cho các bạn nhỏ hai trường Tiểu học Đình Cả và Dân Tiến 1.

Bài học sống động về truyền thống yêu nước

Sáng 22/12/2025, trường Tiểu học Minh Khai B (phường Tây Tựu, TP. Hà Nội) đã long trọng tổ chức chương trình giao lưu cùng nhân chứng lịch sử và nghệ sĩ quân đội, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025).

Sách báo – Cầu nối kiến thức, động lực phát triển xã hội

Sách, báo luôn giữ vị trí then chốt trong việc truyền bá kiến thức và thúc đẩy sự phát triển xã hội. Khoa học – công nghệ ngày càng phát triển, kéo theo sự ra đời của nhiều phương tiện truyền thông hiện đại nhưng giá trị bền vững của sách, báo vẫn không hề bị mai một.