Vòng bảng U23 Châu Á: U23 Việt Nam đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ

Bảo Bối
Thầy trò HLV Gong Oh-kyun đã không được hưởng niềm vui trọn vẹn dù hai lần vượt lên trước U23 Thái Lan.

U23 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu "đại kình địch" U23 Thái Lan với nhiều sự xáo trộn về vị trí và lực lượng. Tuy nhiên, ngay ở pha cướp bóng đầu tiên, U23 Việt Nam đã được hưởng niềm vui với tình huống Tuấn Tài dứt điểm từ xa trúng người cầu thủ đối phương mở tỷ số trận đấu.

Vòng bảng U23 Châu Á: U23 Việt Nam đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ - Ảnh 1
U23 Việt Nam mở điểm cực sớm nhưng lại không thể giữ được lợi thế trước giờ nghỉ

Bàn thắng ngay giây thứ 17 giúp U23 Việt Nam chơi hưng phấn và tạo ra thế trận lấn lướt trước U23 Thái Lan. Sau những phút đầu choáng váng, U23 Thái Lan dần lấy lại thế trận nhưng vấp phải hàng thủ đầy chặt chẽ của chúng ta.

Thế nhưng, điều không ngờ đã tới ở phút 34 khi cầu thủ vào sân thay người Ben Davis dứt điểm từ xa khá căng. Bóng đi thẳng về vị trí chọn sẵn của Văn Toản nhưng thủ môn của U23 Việt Nam lại lóng ngóng để bóng bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Tỷ số 1-1 cũng là kết quả cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, U23 Thái Lan đẩy cao đội hình với ý đồ tấn công phủ đầu. Thế nhưng, đội bóng của HLV Worrawoot đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn vào sân thay người Văn Chuẩn. Những phút tiếp theo chứng kiến U23 Việt Nam chơi phòng ngự phản công và đội bóng áo đỏ tỏ ra đặc biệt lợi hại trong một số pha lên bóng nhanh bên cánh trái.

Vòng bảng U23 Châu Á: U23 Việt Nam đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ - Ảnh 3
Văn Tùng lập "siêu phẩm" volley trong hiệp 2

Cũng bắt nguồn từ một pha lên bóng như vậy, tiền đạo Văn Tùng đã vung chân volley đẹp mắt để giúp U23 Việt Nam vượt lên dẫn 2-1. Bàn thua buộc U23 Thái Lan phải đẩy cao đội hình trong khi U23 Việt Nam tỏ ra xuống sức trong những tình huống tranh chấp ở khu trung tuyến.

Sự đi xuống về thể lực khiến U23 Việt Nam phải ôm hận ở phút bù giờ đầu tiên với tình huống treo bóng khó chịu từ cánh trái. Suphanat là tác giả của pha đánh đầu nối cực nhanh giúp U23 Thái Lan gỡ hòa 2-2. Chia điểm trong ngày ra quân, cả U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều còn nguyên cơ hội đi tiếp ở bảng đấu của mình.

Tỷ số chung cuộc: U23 Việt Nam 2-2 U23 Thái Lan

Ghi bàn:

U23 Việt Nam: Tuấn Tài (1'), Văn Tùng (73')

U23 Thái Lan: Ben Davis (34'), Suphanat (90+1')

Đội hình xuất phát:

U23 Việt Nam: Văn Toản, Việt Anh, Duy Cương, Tiến Long, Tuấn Tài, Văn Đô, Văn Khang, Minh Bình, Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng, Văn Trường.

U23 Thái Lan: Kiadtiphon Udom, Chatmongkol Rueangthanarot, Jonathan Khemdee, Kritsada Kaman, Ekanit Panya, Thanawat Suengchitthawon, Channarong Promsrikaew, Nicholas Mickelson, Achitpol Keereerom, Suphanat Mueanta, Chayapipat Supunpasuch.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Vòng bảng U23 Châu Á: U23 Việt Nam đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

"Quái vật" Kim Min - Jae

Một nhân vật không đẹp trai long lanh, không hát hay nhảy đẹp nhưng nổi tiếng và được hâm mộ không kém gì các Idol. Ai vậy nhỉ? Đó là Kim Min-jae – ngôi sao bóng đá Hàn Quốc, người từng lọt vào danh sách Top 10 Trung vệ nổi tiếng nhất thế giới.