Vũ Tùng Phương sinh năm 1989 (32 tuổi). Anh là một Dancer chuyên nghiệp, nổi danh với bộ môn Popping và là người sáng lập, trưởng nhóm nhảy Milky Way, một nhóm nhảy được thành lập và nổi danh từ năm 2004. Cho đến nay, Vũ Tùng Phương vẫn theo đuổi đam mê Hip Hop và Popping ở vị trí "người truyền lửa", giảng dạy và đào tạo ra các thế hệ dancer kế cận của Milky Way.

Hiện tại, Tùng Phương còn đảm nhận vai trò mới ở vị trí KOLs và quyền leader team Marketing của Quận 2 Bánh - The 2 Wheels District (Tổ hợp chuyên biệt và đa dạng dịch vụ bậc nhất về xe mô tô tại Hà Nội).
Trả lời phỏng vấn của báo điện tử thieunien.vn nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Vũ Tùng Phương đã có những phút trải lòng và chia sẻ đầy cảm xúc về những người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của anh.

Mẹ - Người quan trọng nhất trong cuộc đời
"Nếu hỏi tôi, ai là người phụ nữ quan trọng nhất trong đời. Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời: Là mẹ Minh Châu", Vũ Tùng Phương bộc bạch.
Mẹ của Tùng Phương là Phó chủ tịch hội nhạc sĩ Việt Nam, nhạc sĩ Minh Châu, đặc biệt, bà chính là con gái của cố nhà văn, nhà thơ danh tiếng Nguyễn Đình Thi, người sở hữu những tác phẩm bất hủ trên văn đàn nước nhà như: Đất nước, Người Hà Nội, Lá đỏ, … và nữ diễn viên tài năng - NSND Tuệ Minh.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, có ông bà ngoại là những tượng đài lớn trong lịch sử văn học, điện ảnh của nước nhà, song Vũ Tùng Phương không coi đó là áp lực. Từ khi phát hiện tình yêu và theo đuổi bộ môn Hip Hop, chính mẹ anh, nhạc sĩ Minh Châu là người đã thấu hiểu và ủng hộ cho anh từ những bước "chập chững" đầu tiên tiếp cận đam mê.

Những năm đầu 2000, Hip Hop nói chung và bộ môn Popping nói riêng vẫn còn rất mới mẻ với công chúng tại Việt Nam. Là một trong số những người đi tiên phong, Tùng Phương đã gặp không ít những khó khăn, trở ngại để có thể từng bước khẳng định tài năng và tên tuổi của mình như ngày nay. Và trong sự thành công đó, bóng hình và nguồn sức mạnh tinh thần của mẹ là điều quan trọng bậc nhất đối với trưởng nhóm Milky Way.

"Có thể nói, không có mẹ thì sẽ không có một Vũ Tùng Phương - TF Star như ngày hôm nay. Mẹ không chỉ là người mang nặng đẻ đau mà còn luôn sẵn sàng hi sinh mọi điều cho tôi. Tôi vẫn nhớ, trong lần xuất ngoại đầu tiên "mang chuông đi đánh xứ người" tại châu Âu, chính mẹ đã dồn toàn bộ cả về tài chính lẫn cổ vũ tinh thần cho tôi "cháy" hết mình với đam mê", Tùng Phương chia sẻ.

Ngoài ra, chính nhạc sĩ Minh Châu là người đã gợi ý và đưa ra cho con trai mình những ý tưởng độc đáo như kết hợp bộ môn "đặc sệt" hơi thở phương Tây với "cái hồn" của các bộ môn nghệ thuật dân tộc như Xẩm, ca trù… . Nói không quá lời khi cho rằng, chính những kết hợp độc đáo này đã giúp Vũ Tùng Phương "Thổi một làn gió mới" vào Hip Hop Việt Nam khi ấy.

Vợ - Người phụ nữ mang đến nhiều cảm xúc nhất trong đời
Vũ Tùng Phương tự nhận mình là một "kẻ độc tài". Anh tâm sự rất chân thật rằng mình không giỏi "nịnh" vợ hay nói những lời hoa mỹ. Thậm chí, trong những dịp đặc biệt anh cũng không biết phải mua gì bởi vợ anh rất khéo tay, lại làm trong lĩnh vực sản xuất đồ Hand made, mua đồ gì thì cũng không "qua cửa" của vợ.

Chính vì vậy, Tùng Phương lựa chọn cách đơn giản, nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa với cả hai vợ chồng trong những dịp lễ đặc biệt, đó là nhắn tin những lời chúc ấm áp, cùng làm việc nhà, chăm con để vợ có thời gian thảnh thơi mua sắm hoặc làm đẹp. Cuối cùng là cùng cả gia đình quây quần ăn uống tại nhà. Theo anh, phụ nữ luôn đẹp trong mắt người đàn ông yêu thương họ thật lòng. Vậy nên không phải chỉ ngày 20/10 mà cả 364 ngày còn lại trong năm, ngày nào cũng có thể là ngày Phụ nữ Việt Nam.

Khi được hỏi liệu rằng có gặp "trục trặc" gì trong mối quan hệ đứng giữa mẹ và vợ hay không? Anh chàng hóm hỉnh cho biết. Anh cũng gặp rất nhiều "vất vả" bởi mẹ anh là người hướng nội, không thích chỗ đông người hay tụ tập, trái ngược với vợ anh là người hướng ngoại, sôi nổi và thích "party". Làm nhiệm vụ "cán cân" giữa hai người phụ nữ quan trọng nhất trong đời mình, Tùng Phương cũng phải vận dụng toàn bộ khả năng và độ khéo léo của bản thân.
Theo trưởng nhóm Milky Way thì việc "đẹp ý mẹ vừa lòng vợ" cũng khó chẳng kém nhảy Popping, nhưng anh vẫn làm tốt bởi cả hai đều là đam mê cả đời của chàng vũ công tài năng này.

Hiện tại, trưởng nhóm của Milky Way tập trung nhiều hơn cho công tác giảng dạy, bồi dưỡng các lớp thế hệ tài năng kế cận cho bộ môn nhảy Popping nói riêng và bộ môn HipHop nói chung. Anh ngày càng đạt tới "độ chín" về tuổi nghề và vững vàng hơn trong những dự định của tương lai. Để có được điều đó, nguồn động viên to lớn đến từ hậu phương vững chắc của mẹ, của vợ chính là điểm tựa mạnh mẽ nhất, giúp anh ngày càng thăng hoa hơn trong sự nghiệp làm nghệ thuật của mình.


