Trong trận chung kết diễn ra tối 5/10, Wang Chuqin (Vương Sở Khâm) tay vợt số một thế giới dễ dàng đánh bại tài năng trẻ người Pháp Felix Lebrun với tỷ số 4-0 (11-7, 11-2, 11-5, 11-7). Dù đã để thua tổng cộng 6 hiệp trong 5 trận đấu trước đó, Wang thể hiện phong độ vượt trội ở trận đấu cuối, khi Lebrun không giành được quá 7 điểm trong bất kỳ hiệp nào.
Với chức vô địch này, Wang Chuqin giành được 130.000 USD, khoản thưởng cao nhất trong năm thuộc hệ thống WTT. Đây cũng là danh hiệu Grand Smash thứ hai của anh trong năm 2025, sau US Smash. Trước đó, anh còn giành chức vô địch tại Giải bóng bàn thế giới (do ITTF tổ chức), khi vượt qua Hugo Calderano trong trận chung kết.

China Smash 2025 quy tụ những tay vợt hàng đầu thế giới và có tổng giá trị giải thưởng hơn 2 triệu USD cao nhất trong các giải WTT. Đường đến ngôi vô địch của Wang không hề dễ dàng khi anh phải vượt qua Xiang Peng (Hướng Bằng) trong trận bán kết đầy kịch tính, bị dẫn tới 0-2 rồi 1-3 nhưng vẫn lội ngược dòng thành công 4-3.
Ở tuổi 25, Wang Chuqin được đánh giá là một trong những tay vợt toàn diện nhất hiện nay: thuận tay trái, tấn công mạnh và ổn định, đặc biệt có lượng fan khổng lồ trên mạng xã hội với gần 10 triệu lượt theo dõi trên Weibo.
Ở nội dung đơn nữ, người hâm mộ được chứng kiến cú sốc lớn khi Wang Manyu (Vương Mạn Dục) đánh bại Sun Yingsha (Tôn Dĩnh Sa) tay vợt số một thế giới với tỷ số 4-2 (10-12, 11-7, 11-9, 11-5, 8-11, 11-2).

Sun được đánh giá cao hơn và đang dẫn đầu bảng xếp hạng WTT, nhưng Wang đã thi đấu xuất sắc và bản lĩnh ở những thời điểm quan trọng. Đây là danh hiệu lớn đầu tiên của Wang Manyu trong năm 2025, dù cô vẫn còn phải nỗ lực nếu muốn lật đổ vị trí số một của Sun Yingsha.
Ngay sau China Smash, giải đấu lớn tiếp theo là WTT Champions tại Montpellier, Pháp, diễn ra từ 28/10 đến 2/11, với tổng quỹ thưởng 500.000 USD. Dù không cùng cấp độ với Grand Smash, nhưng WTT Champions được ví như “giải Masters” của làng bóng bàn, chỉ xếp sau Grand Smash và Tour Finals về độ danh giá.