Xách xe ra phố ăn ngô nướng sốt bơ cay, “tám” dăm ba câu chuyện đón đông về Hà Nội

Huệ Anh
Nhập hội món ngon mùa lạnh từ năm 2015 nhưng sau đó ngô nướng sốt bơ cay, sốt phô mai nhanh chóng bị thất sủng. Mùa đông năm nay, món ăn này đã trở lại vì người Hà Nội bỗng dưng thèm cái vị đậm đà đình đám một thời.

Hà Nội vào đông cũng là lúc những bắp ngô, củ khoai nướng trở lại “thánh địa” vỉa hè. Trong cái rét tê tái, từng nhóm bạn xuýt xoa hơ tay, tám chuyện bên bếp than ấm nóng chờ món ngon đang dần chín trên hòn than hồng.

Có một thời gian người ta hưởng ứng ngô nướng sốt bơ cay, sốt phô mai béo ngậy – đặc sản của Sài thành. Ngô nóng hổi rưới một lớp sốt đậm đà, ăn cùng hành phi, bơ, thịt gà,... cùng đủ loại topping quyện chặt vào từng kẽ hạt, xém cháy dậy mùi khói thơm.

Tuy nhiên, món ngô này chỉ tồn tại được một mùa rồi nhanh chóng biến mất vì giới trẻ... ngại bẩn tay. Bắp ngô sốt ngập topping khiến son môi trôi tuột theo từng lần gặm, chưa kể tay chân dính sốt mà ở ngoài vỉa hè thì hiếm có nước để rửa. Từ ngại thành chán, ngô sốt nhanh chóng “thất sủng”.

Mùa đông năm nay, người Hà Nội bỗng dưng lại thèm cái vị đậm đà đình đám một thời sau mấy mùa “ăn nhạt”. Giới trẻ vào các hội nhóm xin “cao nhân” chỉ điểm cho mình một quán bán ngô sốt để đổi vị khiến món ăn này dần được chú ý trở lại.

So với ngô nướng thông thường, ngô nướng sốt cái cái đậm đà và thơm nồng. Phần sốt được pha chế khéo léo, sánh mịn và có vị ngọt mặn hài hoà, kết hợp với nước từ ngô chảy ra tạo nên một hương vị đặc biệt. Đối với những khách hàng ngại bẩn tay, chủ quán cũng rất tận tình tách sẵn hạt sau khi nướng chín rồi cho vào cốc gọn hàng. Thế là thực khách có thể mang đi bất kỳ đầu, mở ra trộn đều là có một món ngon ấm bụng.

Đặc biệt, ngô nướng sốt có nguyên liệu dễ tìm và làm cực kỳ đơn giản. Bởi thế nếu chưa tìm được nơi bán thì bạn hoàn toàn có thể làm tại nhà đấy nhé.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Xách xe ra phố ăn ngô nướng sốt bơ cay, “tám” dăm ba câu chuyện đón đông về Hà Nội tại chuyên mục Ăn-Chơi của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Ăn-Chơi khác

Khám phá Nhà ngô Màng Mủ - nơi lưu giữ hồn văn hóa người Mông

Ẩn mình giữa những dãy núi cao của thôn Màng Mủ, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, ngôi nhà ngô độc đáo của người Mông đang trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách yêu thích khám phá văn hóa bản địa. Nơi đây không chỉ lưu giữ những tập quán truyền thống mà còn góp phần mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng cho người dân vùng cao.

Câu chuyện thú vị về cây vải tổ hơn 150 năm tuổi

Từ một hạt giống được mang về cách đây hơn 150 năm, cây vải tổ ở xã Thanh Hà (Hải Phòng) đã trở thành “cụ tổ” của giống vải thiều nổi tiếng khắp cả nước. Đến nay, cây vẫn xanh tốt, sai quả và là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách mỗi mùa vải chín.

Vinamilk mang đến những trạm tiếp năng lượng giữa gala “Tổ quốc bình yên”

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, chuỗi sự kiện Gala “Tổ quốc bình yên” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) thu hút hàng chục nghìn lượt khách với loạt trải nghiệm sinh động từ triển lãm, công nghệ trình chiếu hiện đại đến các hoạt động tương tác. Xuất hiện tại sự kiện ý nghĩa này, Vinamilk mang đến những trạm nạp năng lượng mát lành trước khi tiếp tục hành trình.