Bạn Giàng Thị Dầu, học sinh lớp 6A8, trường THCS xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu hàng ngày vẫn vượt 7km đường bộ để tới trường (Ảnh: Facebook's Câu lạc bộ Trí Việt)
Cô giáo Lò Thị Quyên (điểm trường bản Mớ, Tiểu học xã Phúc Than, Than Uyên, Lai Châu) đã chia sẻ với tờ PNVN hình ảnh về học sinh lớp 3 của mình đang co ro với cái rét 3 độ C ngày 10/1.
Có nhiều bạn học sinh không có tất, phải đi chân không trong lớp học.
Các học sinh phải mang chăn từ nhà nội trú lên lớp để chống chọi với thời tiết giá lạnh (Ảnh Internet)
Trên nền nhiệt độ 3 độ C sáng 11/1 ở đèo Pha Đin, các bạn học sinh Tiểu học đang chăm chú học bài quanh bếp củi (Ảnh Nguyễn Xuân Tiến)
Để chống lại cái rét buốt cắt da cắt thịt, học sinh vùng cao phải đốt lửa để sưởi ấm (Ảnh Dân trí)
Trời mưa lại càng làm cảm giác giá buốt thêm gấp bội, tuy vậy học sinh tại tỉnh Lào Cai vẫn cố gắng tới trường (Ảnh ANTV).
Ngọc Hà (Tổng hợp)