Những cậu học sinh bé nhỏ khoác ba lô tới trường tiểu học vào ngày thứ bảy. Mọi người vẫn mỉm cười đi qua những chiếc bàn học phủ đầy bụi.
Trong lớp học, ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào lớp học. Thế nhưng không phải qua song cửa sổ mà qua một lổ hổng lớn trên tường, tàn tích của bom đạn để lại. Ngôi trường đã bị hư hỏng nặng sau cuộc xung đột kéo dài sáu năm của Syria.
Ở một khuôn viên khác của ngôi trường, trên sân nơi các bạn học sinh nô đùa có thể nhìn thấy những mảnh bom đạn găm vào tường tạo thành những mảng lỗ chỗ.
Sau những thiệt hại nặng nề như vậy, trẻ em Syria vẫn trở lại lớp học, cho dù chiến tranh vẫn đang tiếp diễn ở vùng ngoại ô.
Trong những lớp học nghệ thuật, các bạn học sinh đã thể hiện tài năng cắt dán thành những bức tranh treo trên tường. Không khí học tập đã dần quay trở lại.
Một đám học sinh ngồi học chen chúc trong một ngôi trường bị tàn phá nặng nề ở phía Đông Aleppo.
Một bạn gái đi qua đống đổ nát từ những tòa nhà ở Aleppo để tới trường.
Mô hình thiên văn nằm chỏng chơ trong một phòng thí nghiệm tại một trường họ ở Douma.
Các bạn học sinh nữ được học về cách ứng phó với những tình huống khẩn cấp.
Một chiếc cặp sách được treo bên ngoài cổng ngôi trường bị phá tan hoang tại Douma.
Ngọc Hà (Theo NewYork Times)
Ảnh: Reuters