Vẫn bộ quần áo đó, hai con người ấy nhưng cô con gái đã lớn lên, người cha đã già hơn nhiều.
Anh chàng này hạnh phúc vì được cha mẹ lưu giữ khoảnh khắc ngày đầu tiên đến trường của cả 13 năm học, từ mẫu giáo cho đến khi hết lớp 12.
Từ 1 câu bạn bé xíu cho đến khi lớn vổng lên thành anh chàng điển trai.
Ngày đầu tiên đi học có mẹ dẫn bước, ngày cuối ở trường vẫn mẹ là người ở bên.
Vẫn nụ cười ấy, màu quần áo giống nhau nhưng anh chàng này đã ra trường rồi cơ đấy. Chưa kể bộ rau quai nón ấn tượng @@.
Ngày đầu đi mẫu giáo và giờ đây, chị ấy đã trở thành y tá rồi!
Thêm 1 cô y tá nữa nè!
Hai anh chàng này là bạn thân suốt từ thời chập chững bước vào lớp 1 cho đến khi tốt nghiệp trung học. Ai cũng muốn có 1 tình bạn như vậy, nhỉ?
Ngày đầu tiên đến trường mẫu giáo, 13 năm sau, anh chàng này đã có ngày cuối cùng ở trường trung học.
Vẫn chiếc xe ấy nhưng cậu bé trong ảnh và những cái cây xung quanh đã lớn lên.
Bố mẹ của cô gái này chắc tâm lý lắm đây, ngày đầu tiên và ngày cuối đi học đều chúc mừng con gái.
Thêm một cặp bạn thân nữa học cùng nhau từ mẫu giáo cho hết khi tốt nghiệp trung học.
"Ồ! mình ngày đầu tiên đi học kìa!"
Anh chàng John này có tới 2 bức ảnh kỷ niệm về ngày đầu tiên đi học.
Ngày ấy chỉ là cô bé bẽn lẽn, giờ thì đã thành thiếu nữ xinh đẹp rồi.
Ai rồi cũng phải lớn lên...
... nhưng những kỷ niệm này vẫn còn mãi <3.
TP
Nguồn: BP