“Hoa mắt” với bài thi vẽ của sinh viên, tranh màu nước mà tinh xảo, giống thật tới 99%

Thu Trà
Quả thực nhìn từng nét vẽ, màu sắc, ai cũng mê mẩn, đến máy in được lập trình sẵn còn khó có thể so sánh với tài năng của sinh viên này.

Thời đi học, chúng ta không ít lần chết mê chết mệt với những bức vẽ để đời của các thầy cô dạy môn Mỹ thuật. Chẳng cần nói đâu xa, mấy ngày vừa qua mạng xã hội đang trầm trồ thán phục cũng như thi nhau chia sẻ hình ảnh bài thi vẽ tốt nghiệp giống y như thật của một bạn sinh viên.

Chắc chắn bạn sẽ không tin đây là những thiết kế của sinh viên đâu bởi nó quá chất, quá ấn tượng:

“Hoa mắt” với bài thi vẽ của sinh viên, tranh màu nước mà tinh xảo, giống thật tới 99% - Ảnh 3
Bài tốt nghiệp của sinh viên Học viện Mỹ thuật Quảng Châu, Trung Quốc
“Hoa mắt” với bài thi vẽ của sinh viên, tranh màu nước mà tinh xảo, giống thật tới 99% - Ảnh 2
Nhìn như hàng thật nhưng không nó chỉ là bức vẽ thôi đừng sợ
“Hoa mắt” với bài thi vẽ của sinh viên, tranh màu nước mà tinh xảo, giống thật tới 99% - Ảnh 1
Chân thực đến từng chi tiết, như thế này nhầm lẫn cũng là chuyện thường

Nhìn những bức ảnh sống động là thấy người vẽ phải tỉ mỉ như thế nào rồi. Ngay sau khi xuất hiện, bức hình đã nhận được hơn 56.000 lượt like cùng rất nhiều lời khen ngợi vì sự sáng tạo và khả năng hội họa cực 'đỉnh'.

“Hoa mắt” với bài thi vẽ của sinh viên, tranh màu nước mà tinh xảo, giống thật tới 99% - Ảnh 6
Ánh mắt của bức vẽ chân thật quá
“Hoa mắt” với bài thi vẽ của sinh viên, tranh màu nước mà tinh xảo, giống thật tới 99% - Ảnh 4
Từng đường nét đều tỉ mỉ, lột tả trọn vẹn thần sắc, biểu cảm nhân vật
“Hoa mắt” với bài thi vẽ của sinh viên, tranh màu nước mà tinh xảo, giống thật tới 99% - Ảnh 7
Từ chi tiết...
“Hoa mắt” với bài thi vẽ của sinh viên, tranh màu nước mà tinh xảo, giống thật tới 99% - Ảnh 5
... cho đến toàn cảnh đều được vẽ rất kỳ công

Được biết đây là bài tốt nghiệp của sinh viên đại học chuyên ngành Màu nước Học viện Mỹ thuật Quảng Châu, Trung Quốc. Có niên đại hàng ngàn năm, màu nước là một loại chất liệu khá rắc rối để thuần thục. Ngoài ra màu nước còn được hình thành từ nhiều sắc tố khác nhau nên màu nước thường tạo ra nhiều hiệu ứng đặc biệt thú vị.

“Hoa mắt” với bài thi vẽ của sinh viên, tranh màu nước mà tinh xảo, giống thật tới 99% - Ảnh 8
Đây cũng là một bức vẽ của anh chàng sinh viên tài năng
“Hoa mắt” với bài thi vẽ của sinh viên, tranh màu nước mà tinh xảo, giống thật tới 99% - Ảnh 9
Cách phối màu khiến dân mạng rần rần khen ngợi, không tin đây là tranh vẽ
“Hoa mắt” với bài thi vẽ của sinh viên, tranh màu nước mà tinh xảo, giống thật tới 99% - Ảnh 10
Một chiếc đèn cũng có thể vẽ được dù nó có vô số chi tiết nhỏ
“Hoa mắt” với bài thi vẽ của sinh viên, tranh màu nước mà tinh xảo, giống thật tới 99% - Ảnh 11
Thiết kế của sinh viên quá chất, quá ấn tượng, tinh xảo tới từng mi-li-mét

Phải công nhận, các sinh viên học khối ngành thiết kế, mỹ thuật hay kiến trúc, việc thực hiện đồ án tốt nghiệp luôn chiếm phần lớn thời gian. Tuy nhiên những tác phẩm mà họ mang đến khiến ai nấy đều ngỡ ngàng và thán phục vì ý tưởng vô cùng táo bạo, cách thể hiện chất lượng và chuyên nghiệp. 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết “Hoa mắt” với bài thi vẽ của sinh viên, tranh màu nước mà tinh xảo, giống thật tới 99% tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

"Người Sói" phiên bản đời thực

Trong tiếng Anh, loài chồn sói được gọi với cái tên là Wolverines. Đây cũng chính là tên gọi của siêu anh hùng “Người Sói” nổi tiếng trong seri phim “X-Men” mà có lẽ là nhiều bạn đã từng xem.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.