Bé bi không phải lúc nào cũng ngoan ngoãn theo ý bố mẹ đâu. Nhiều khi bé còn thấy sợ hãi với những thứ "vô hại" làm nền xung quanh.
Ai cũng nghĩ khi bé bi ngủ thì sẽ rất dễ để có được những bức ảnh đẹp. Sự thật thì tư thế chụp không phải lúc nào cũng ưng ý :)).
Muốn bé yêu cười khi chụp ảnh ư? Hơi bị khó đấy nhé, bé có nhiều cảm xúc mà các phụ huynh không thể kiểm soát được.
Những chiếc đèn sáng lóng lánh là đạo cụ không thể thiếu để có bức ảnh đẹp ngày Noel. Tuy thế, không phải bé nào cũng có cảm giác an toàn với những chúng.
Có lúc mọi thứ đều thật hoàn hào nhưng lại bị lỗi ở nơi nào đó. Ví như ngón tay chẳng mấy thiện cảm của cậu nhóc dưới đây, phải mất công chụp lại nữa rồi.
"Sao cha mẹ lại ném con vào chiếc hộp đáng sợ này, con không làm được như bạn ở trên đâu :((".
"Trời ơi! chộp cái gì mà chộp. Tui không thích đâu nhá!"
Kiểu gì cũng phải chụp được bức ảnh lung linh như ba anh em nhà kia, nhìn thân thiết đáng yêu quá trời. Rất tiếc, các con đều không có hứng thú.
Làm thế nào mà con nhà mình lại nằm cúi mặt xuống nệm thế kia nhỉ??? Con nhà người ta ngẩng mặt mỉm cười thế cơ mà.
"Cha mẹ đội nhầm mũ cho con rồi nhé!"
Dê Mụp
Nguồn: Bored Panda