15 bức ảnh chứng minh trẻ con... bạ đâu cũng ngủ

Phạm Quang Trường
Khi cơn buồn ngủ kéo đến, những đứa trẻ sẽ bỏ tất cả để chìm sâu vào giấc mộng. Dù cho bất kể hoàn cảnh nào, đứng hay ngồi đều ngủ được tất.

Ngủ chổng ngược cũng không thành vấn đề nếu đã cơn buồn ngủ đã kéo đến.

Ăn uống ư? Tạm gác lại đã, ưu tiên cứ phải là giấc ngủ trước.

Chờ mẹ lâu quá à, thôi thì đánh tạm một giấc trước đã!

Giáng sinh không đón năm nay thì năm sau đón, chứ mắt đã khép lại rồi thì không thể nào mở ra nổi.

Không hiểu vì lý do gì mà cô nàng này không nằm lên ghế ngủ cho thoải mái.

Thánh ngủ đây chứ đâu, ở tư thế gập người này đố ai ngủ nổi đấy :)).

Hai ghế ghép lại là có một chiếc giường vừa vặn nhưng đâu cần phải nằm úp ngược thế kia.

Một khi đã buồn ngủ nhé! Đứng ngủ cũng không thành vấn đề.

Không quan trọng ngủ ở đâu cả, cứ buồn ngủ là mình lăn ra thôi.

Quá mệt mỏi sau chuyến đi dài, bất đắc dĩ phải ngủ trên vali hành lý.

Ăn no rồi lại nằm khềnh.

Giường nhiều khi đơn giản chỉ là một mặt phẳng.

Bánh xe biến thành chiếc nôi êm ái.

Không còn từ gì có thể diễn tả được giấc ngủ này @@.

Khuôn mặt chú chó như muốn nói "Ai giải thoát tôi khỏi kiếp làm giường cho bé này".

TP

Nguồn: BS

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 15 bức ảnh chứng minh trẻ con... bạ đâu cũng ngủ tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

AI giúp làm rõ những bí ẩn về mặt trời

Một nhóm nhà khoa học vừa phát triển công nghệ AI có thể nâng cấp ảnh chụp cũ của mặt trời, giúp tạo ra hình ảnh rõ nét và đồng nhất hơn từ dữ liệu thu thập trong nhiều thập kỷ.