Là những người đứng đầu các công ty, tập đoàn lớn hàng đầu Việt Nam, các vị Shark khi xuất hiện trong chương trình Shark Tank - Thương Vụ Bạc Tỷ luôn xuất hiện với những hình ảnh quyền lực, uy nghiêm của một người lãnh đạo có tầm. Ở họ luôn toát lên khí chất của những người đi đầu, những người có chiến thuật kinh doanh đầy linh hoạt.

Quyền uy là thế nhưng các Shark khi đứng trước những sự đáng yêu của các bạn nhỏ xuất hiện trong chương trình cũng không thể giấu nổi sự thích thú, hào hứng, không ngại rời khỏi chiếc ghế quyền lực của mình để chạy tới ôm ấp, cưng nựng các thiên thần nhỏ. Bất ngờ thay, vị Shark có sức kháng cự đối với trẻ em thấp nhất lại là người được nhiều khán giả đánh giá là lạnh lùng nhất, đó là Shark Bình.

Trái ngược hoàn toàn với những nghiêm nghị, hỏi kỹ càng đến từng ngõ ngách vấn đề, Shark Bình khi đối diện với các bạn nhỏ lại hóa “ông Bụt” vô cùng hiền dịu. Nếu như các vị Shark còn lại chỉ ngồi lắc lư theo bản rap sôi động thì Shark Bình lại rất vui vẻ, hào hứng lên sân khấu nhảy múa cùng rapper nhí, chẳng những vậy Shark Bình còn ôm ấp, thơm má bạn nhỏ và dành nhiều lời khen động viên cho màn trình diễn.

Ở một diễn biến khác, khi được bạn nhỏ hỏi về kiến thức vật lý, Shark Bình cũng rất ân cần cầm sách để giảng giải cho bạn nhỏ. Dù cách chỉ dẫn có hơi khó hiểu nhưng cả trường quay ai cũng thích thú cười theo, tuy nhiên không phải cười vì hành động của Shark Bình mà là dành cho phản ứng của bạn nhỏ dù miệng nói đã hiểu nhưng khuôn mặt lại rất ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.


Tuy nhiên niềm đam mê con nít không phải chỉ dừng lại ở mỗi Shark Bình. Từng có một startup đưa theo 2 con nhỏ tới chương trình, trong khi nhân vật chính đang trình bày kêu gọi đầu tư thì Shark Việt của chúng ta lại chạy đến cưng nựng bạn nhỏ, hỏi “con tên gì” tới tấp, khi em trả lời “con tên là Hưng”, Shark lại dùng chiêu dụ dỗ hỏi “con có ăn kẹo không?”. Một lát sau Shark Liên cũng không thể kháng cự nổi, ánh mắt si mê nhìn 2 bạn nhỏ và xin startup cho mình bế một chút vì bạn nhỏ quá đáng yêu.




Có thể thấy, các Shark của chúng ta dù có quyền lực và uy nghiêm thế nào cũng không thể cưỡng lại được sự dễ thương và nụ cười trong trẻo, ngây thơ của các bạn nhỏ đúng không nhỉ?!