6 bộ phim kinh dị Thái Lan cho mùa Halloween đầy cảm xúc

Thiều Thu Quỳnh
Đây là danh sách những cái tên gợi ý cho những ai đang loay hoay tìm kiếm một cuốn phim phù hợp những ngày cuối tháng 10 này, mùa lễ Halloween!

Nhắc đến điện ảnh xứ chùa vàng, ai cũng nhớ ngay đến dòng phim ma/ kinh dị mà từ lâu đã là sở trường rất mạnh của Thái Lan. Nếu vẫn còn do dự trước quá nhiều lựa chọn trong dịp Halloween này, đây là những gợi ý dành cho bạn!

1. ''Scared'' (''Tiếng Thét Kinh Hoàng'')

''Scared'' kể về chuyến hành trình dã ngoại đầy u ám của một nhóm sinh viên năm nhất. Câu chuyện bắt đầu tang thương khi xe chạy đến giữa cầu bỗng bất ngờ gãy đôi và rơi xuống vực sâu, phân nửa số học sinh đã chết. Những ai còn sống sót không hẳn may mắn, bởi vì trước mắt họ chỉ còn con đường thoát thân duy nhất là băng qua cánh rừng hoang vu đầy tử khí. Tại đó, chết chóc, máu me tiếp nối nhau đe dọa sinh mạng nhóm học sinh. Nhịp kể hồi hộp, bí ẩn kèm với hiệu ứng âm thanh như ai đó liên tục thì thầm vào tai hứa hẹn sẽ làm người yêu bạn sợ cứng người, quay sang ôm chặt!

Trailer "Scared''.

2. ''Laddaland'' (''Ngôi Làng Bí Ẩn'')

Bao trùm bộ phim là nỗi u ám, lạnh lẽo khắp ngôi làng Ladda.

Anh chàng Thee quyết định mua căn nhà trên vùng đất Ladda cho vợ Pan và hai con nhỏ sinh sống. Mọi vẫn đang diễn ra rất tốt đẹp cho đến khi Pan và các con của cô ta bắt đầu nghe những giọng nói kì lạ trong ngôi nhà của họ kể từ sau cái sự kiện cô hầu gái bị giết một cách dã man.

Không thể chịu nổi sự uẩn khuất bí ẩn, vợ con Thee thuyết phục anh dọn nhà đi. Trước sự thúc ép của gia đình và tác động từ những người hàng xóm đều rời bỏ làng mà đi, Thee buộc phải đối đầu, đấu tranh hoặc là tìm ra sự thật kinh hoàng, hoặc là rời bỏ một nơi mà anh hằng ao ước sống bấy lâu.

Trailer "Laddaland".

3. 3 AM (3 giờ sáng)

"3 AM'' là tập hơp 3 câu chuyện kinh dị nổi tiếng của Thái. Câu chuyện đầu tiên kể về hai chị em mua nhầm một bộ tóc giả được làm từ tóc của người chết. Khi họ rủ bạn bè đến nhà tổ chức tiệc tùng thì hồn ma của bộ tóc giả đó đã đem đến cho họ một đêm kinh hoàng. Câu chuyện thứ hai kể về cô dâu ma khi một cặp tình nhân sắp đến ngày cưới thì bị tai nạn chết, cha mẹ vì thương họ nên đã thuê người canh chừng và coi họ như người sống. Trớ trêu là sau thời gian canh giữ cô y tá tên Tos lại đem lòng yêu xác chết xinh đẹp Cherry. Câu chuyện cuối cùng kể về những bóng ma ở văn phòng và luôn ám ảnh những nhân viên tăng ca tại đây.

Trailer "3 AM".

4. ''Make Me Shudder'' (''Trường Học Ma Ám'')

Big là học sinh tinh quái lớp 12 – trưởng nhóm và rủ rê thêm đàn em lớp 11 dần phát hiện ra sự thật về một khu chứa xác chết của học sinh và giáo viên.

Nếu bạn có một "trái tim yếu mềm" thì series ''Make Me Shudder'' chính là một lựa chọn phù hợp. Xuất phát từ tính tò mò về trường học bỏ hoang Daeng – nơi đã có một học sinh tự tử, nhóm học sinh gan lì, ưa thách thức những qui định nhà trường đã quyết định điều tra xem ngôi trường này có ma hay không. Chính vì sự liều lĩnh có phần ngây ngô dẫn cả nhóm đến những tình huống dở cười dở mếu, khiến khán giả có nhiều trận cười ra nước mắt.

Trailer "Make Me Shudder 1".

Trailer "Make Me Shudder 2".

Trailer "Make Me Shudder 3".

5. ''Possessed'' (''Ám Ảnh'')

Sau "'Scared", "Possessed" của đạo diễn Pakphum Wongjinda là bộ phim kinh dị thứ 2 ra mắt thành công.

Một cảnh trong phim lúc nhóm sinh viên này đến nghĩa trang trùng với ngày lễ ma chay lớn nhất trong năm.

Phim thuộc thể loại hài hước nhưng cũng có những cảnh dọa ma thót tim.

Với những ai yêu phim Thái, sẽ không thể quên được bộ phim từng làm mưa gió một thời Yes or No với sự tham gia của diễn viên nữ Apittha Khlaiudom. Sự tái xuất hiện lần này của cô trong Possessed cũng dễ thương không kém. Cô thủ vai Ji, một cô gái bị ma nhập, chịu sự sai khiến, yêu cầu đủ thứ trên trời dưới đất từ một linh hồn chưa được siêu thoát. Ngoài Ji, còn có cả 6 chàng trai khác cùng chung cảnh ngộ xui xẻo như thế. Họ nào có nghĩ cùng nhau thực hiện bộ phim ngắn hài lãng mạn đầu tay như dự kiến lại thành một bi kịch xúi quẩy thế này.

Trailer "Possessed".

6. ''Oh My Ghost'' (''Ôi Ma Ơi!'')

Đây đúng nghĩa là bộ phim phù hợp cho những khán giả nhân dịp Halloween muốn xem phim mà… sợ ma. Cũng như Pee Mak, phim lấy lòng khán giả bởi độ dí dỏm, dễ thương của hai cô nàng Kitty (Sudarat Budtporm) và Bee (Celine Horwang).

Khả năng chọc cười duyên dáng của nàng béo nổi tiếng Tukky (trái) góp phần không nhỏ cho sự thành công của "Oh My Ghost".

Bee là người mẫu xinh đẹp, nổi tiếng tại Bangkok nhưng không may qua đời trong tai nạn xe hơi. Trái lại, Kitty là cô gái có thân hình mập mạp, đang trầy trật đủ việc trong làng giải trí và chấp nhận chuyện chia sẻ thân xác mình cho người bạn thân Bee mượn tạm. Mọi chuyện rắc rối, phức tạp nảy sinh từ đấy và hứa hẹn mang lại những tràng cười ra nước mắt. Trảil qua nhiều sóng gió, cuối cùng, họ vẫn hưởng một kết thúc tốt đẹp khiến người xem không khỏi xúc động. Phim truyền tải thành công thông điệp về một tình bạn cao cả, chấp nhận hi sinh cho nhau để thực hiện giấc mơ của mình.

Trailer "Oh My Ghost".

Với những tên phim bên trên, mong tất cả chúng ta đều tìm thấy niềm vui trong nỗi sợ hãi trên màn ảnh bên bạn bè, người thân trong dịp lễ Halloween này nhé!

Theo Trí Thức Trẻ

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 6 bộ phim kinh dị Thái Lan cho mùa Halloween đầy cảm xúc tại chuyên mục Phim của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phim khác