9 tựa phim siêu anh hùng bị Hollywood “phá” cho thảm hại

Nguyễn Như Quỳnh
Nếu như The Avengers, Iron Man, Wonder Woman... làm bạn rung lên vì phấn khích, thì Hollywood vẫn còn đó những tựa phim siêu anh hùng khiến chúng ta phải than trời.

Lịch sử điện ảnh đã ghi nhận lại những tựa phim siêu anh hùng hay nhất mọi thời đại. Song, dòng phim về những người hùng mặc đồ bó vẫn không thiếu những “vết nhơ”, mà các nhà sản xuất hoặc đang cố thuyết phục người xem hãy quên chúng đi, hoặc thử vận may với các phiên bản làm lại trong tương lai gần.

1. Spawn (1997)

Tác phẩm được chuyển thể từ bộ truyện kinh dị cùng tên bị chê vì có phần kỹ xảo giả tạo. Đồng thời, nhiều nhân vật được ưa thích cũng không góp mặt. Song, nhiều tín đồ truyện tranh lại đánh giá cao khi Spawn bám sát sườn nguyên tác, khi khắc họa một cách rùng rợn và bạo lực hành trình chuộc tội của gã lính đánh thuê đã bán linh hồn cho quỷ.

Gần đây, đạo diễn Kevin Smith và họa sĩ sáng tạo ra Spawn - Todd McFarlane đang có kế hoạch tái khởi động lại thương hiệu này.

2. Steel (1997)

Sau khi hoàn thành truyện tranh riêng, "Người Thép" còn có một loạt phim hoạt hình dài tập vào những năm 90. Steel từng là ứng cử viên sáng giá tiếp nối series Lois & Clark: The New Adventures of Superman ra mắt năm 1993.  

Điều làm Steel trở nên thê thảm không chỉ có việc Shaquille O’Neil thủ vai người hùng một cách dở tệ, mà còn bởi kịch bản của phim không liên quan gì đến nguyên tác. Bộ phim đã đi theo hướng riêng của nó và bị vấp ngã đau đớn với doanh thu vỏn vẹn 1,7 triệu USD, trong khi kinh phí bỏ ra đến 16 triệu USD.

3. Catwoman (2004)

Bộ phim Catwoman thật sự lại không có “Quý cô Mèo” như chúng ta mong đợi (Selina Kyle). Những câu thoại nhạt nhẽo, khả năng diễn xuất kém, kĩ xảo dở tệ, vai phản diện lại không nổi bật là một số lí do dẫn đến thất bại của Catwoman.

Đây là điều cực kì xấu hổ đối với Halle Berry, khi trước đó cô đã nhận giải Oscar năm 2002 và bây giờ lại là một vết nhơ trong suốt sự nghiệp diễn xuất.

4. Constantine (2005)

Keanu Reeves có thể hoàn hảo, nhưng không hợp với John Constantine - một kẻ nghiện thuốc, một kẻ yêu tự do với tính tò mò và tham vọng lớn hơn cả ác quỷ.

John Constantine là một phù thủy gian manh, xảo trá, còn Keanu Constantine thì quá hiền. Bên cạnh đó, tới phần tạo hình cũng là điểm trừ lớn của phim, khi nhân vật chính đã không khoác lên mình chiếc áo măng tô nâu huyền thoại, vốn là chiếc áo gắn bó với J.C từ tập truyện đầu tiên.

5. Elektra (2005)

Cũng như Catwoman, Elektra có một cốt truyện không tốt, diễn xuất thô cứng dù Jennifer Garner đã được kì vọng rất nhiều.Và có lẽ chỉ có những “fan cứng” của Elektra mới thấy bộ phim này hay, đây là lỗi phim chưa đại chúng hóa được nội dung.

Giờ đây Marvel kết hợp Netflix đã hồi sinh thành công Daredevil và Elektra, tiếp đó sẽ là những nhân vật khác.

6. The Spirit (2008)

Spirit vốn chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên, tác giả truyện Frank Miller đồng thời cũng kiêm luôn vai trò đạo diễn bản điện ảnh. Bộ phim bị đánh giá là có nội dung sơ sài và không thể hiện đúng cá tính nhân vật. Song, một số trường đoạn không cần thiết được thêm vào, âm thanh quá nặng nề và bị ảnh hưởng style “đơn sắc” từ Sin City. Frank Miller đã sai lầm khi áp dụng nó vào The Spirit.

7. Jonah Hex (2010)

Jonah Hex của DC là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong thư viện nhân vật DC Comics. Đây cũng chính là động lực khiến Warner Bros. tin rằng nhân vật khi được đưa ra màn ảnh rộng sẽ hốt bạc.

Ngược lại, tác phẩm ngậm trái đắng khi thu về chỉ trên 10 triệu USD cho một kinh phí quá lớn là 47 triệu USD. Mặc dù lúng túng tại phòng vé, nhưng các nhà phê bình cũng phải công nhận rằng Jonah Hex không thiếu tài năng. Thật vậy, Josh Brolin là một diễn viên thực lực; cũng như những tài tử John Malkovich, Michael Fassbender và Michael Shannon đều hoàn thành tốt vai diễn của mình. Tuy nhiên, cả bốn đều không thể cứu vãn cho kịch bản thảm hại và nhạt nhẽo của bộ phim.

8. The Green Hornet (2011)

The Green Hornet vốn là một series radio về Britt Reid, một tay tỷ phú có nhân dạng khác là người hùng “Ong Bắp Cày Xanh”. Trước đây, từng có một phiên bản phim truyền hình về nhân vật này, với sự tham gia của huyền thoại Lý Tiểu Long.

Bộ phim Green Hornet của năm 2011 đã không chọn đúng diễn viên, trong khi Rogen - một tài năng hài hước rõ ràng - không hợp với Green Hornet. Còn trong vai người trợ lý bí ẩn Kato, Châu Kiệt Luân lại quá “đơ”. Hy vọng rằng lần tới khi chúng ta nhìn thấy Britt Reid và Kato lần nữa, sẽ là ai đó phù hợp với vai hơn.

9. The Fantastic Four (2015)

Series The Fantastic Four chính thức bước vào điện ảnh là vào năm 1994, trước đó là loạt series hoạt hình. Là một trong những “hội nhóm” đầu tiên của Marvel trên màn ảnh, có tuổi đời gần hơn 20 năm, nhưng F4 vẫn chưa có phiên bản nào được gọi là hoàn chỉnh. Hoặc những gì F4 có thể đáp ứng được chỉ dừng lại ở nhân vật The Thing.

Song, kịch bản của năm 2015 mới là một thảm họa thực sự, khi phiên bản này là cái tên sáng giá được liên tục đề cử trong Giải… Mâm Xôi Vàng cùng năm. Một trong những than phiền của cộng đồng fan xoay quanh tạo hình xấu xí cùng tính cách khó hiểu của vai phản diện Dr. Doom (Toby Kebbell).

Theo Trithuctre

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 9 tựa phim siêu anh hùng bị Hollywood “phá” cho thảm hại tại chuyên mục Phim của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phim khác

Oscar 2024: Phim 'Poor Things' lập hat-trick

Poor Things đang là bộ phim nhận được nhiều giải thưởng nhất Oscar 2024 khi thắng 3 giải liên tiếp, bao gồm: trang điểm và làm tóc, thiết kế mỹ thuật và phục trang xuất sắc. Các chiến thắng này một lần nữa củng cố vị thế của nữ diễn viên Emma Stone trên đường đua giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar lần thứ 96.