Xưa nay, trong hình dung của nhiều người, ngọc trai chỉ xuất hiện tại các trại cấy với quy chuẩn nghiêm ngặt, chặt chẽ. Với trai ngoài ao, hồ để lấy được ngọc thì đúng là điều không tưởng.
Ấy vậy mà câu chuyện hy hữu ấy lại xảy ra với cô gái ăn bát cháo trai 20k. Khi đang tập trung ăn thì cô gái cắn trúng phần ngọc trai nằm trong phần thịt của con trai. Trải qua bao nhiêu màn sàng lọc của chủ quán, vậy mà ngọc vẫn còn nguyên để cô nàng này cắn, quả đúng là "ngọc chọn người!".

Được biết, cô gái này ăn cháo tại chợ Phùng Khoang, sau khi đăng bức ảnh kèm ngọc trai lên đã thu hút rất nhiều bình luận. Nhiều người cho rằng cô gái này rất may mắn khi cắn được ngọc trai "Người ta sơ chế tách vỏ, luộc trai, thái trai, xào trai… Vậy mà vẫn còn viên ngọc cho bà nhặt. Trời ơi may mắn dữ”, hay "“Hồi bé nhà mình cũng ăn được trai có ngọc đấy, nhưng lâu lắm rồi. Giờ hiếm lắm” . Tuy nhiên, một số người khác lại cho rằng, cũng may khi cô nàng chưa nuốt vật thể này vào bụng.