Nhiếp ảnh gia đến từ Ireland - anh Allan Dixon có sở thích selfie với các loài động vật anh bắt gặp. Anh chàng là người tương đối kiên nhẫn vì để có được một bức ảnh đẹp, anh trung bình mất tới gần 3 giờ đồng hồ. Phụ thuộc xem con vật có cảm thấy an toàn hay không.
Allan phải tìm cách lấy lòng các loài động vật, để chúng không cảm thấy nguy hiểm khi đến gần anh. Dĩ nhiên, anh chỉ có thể tiếp xúc với những con vật hiền lành, không phải những loài ăn thịt như cá xấu hay sử tử @@.
Cùng mỉm cười cái nào!
Các chú động vật đều có khuôn mặt con vật vui vẻ khi chụp ảnh cùng Allan.
Hahahahaha...
Sao chụp ảnh một mình vậy, để tôi trèo rào chụp cùng nào.
Hai chàng đều có mái tóc nghệ sĩ.
Cho xin miếng nào!
Quyết tâm thò đầu ra cửa kính selfie bằng được.
Chụp trên bờ chán chê, anh chàng lặn cả xuống biển chụp ảnh.
Mình xin nhé! cám ơn bạn.
"Cướp trên giàn mướp", giây phút may mắn chỉ gặp 1 lần trong đời.
Tạo dáng thôi mà, có cần chuyên nghiệp thế không?!
TP
Nguồn: Bright Side
Ảnh: Allan Dixon