Đã bao giờ bạn nghĩ tới việc căn nhà của mình sẽ trở thành một địa điểm hấp dẫn và thu hút mọi người đến chụp ảnh chưa? Chỉ cần nghe thôi cũng đã thấy thú vị phải không nào? Nhưng mà hậu quả nó để lại thì chưa chắc bạn đã mong muốn đâu.
Ở Trung Quốc, thời gian gần đây xuất hiện một xu hướng có tên là daka. Nó được hiểu đơn giản là kéo đến các địa điểm hot trên mạng để chụp ảnh và kêu gọi những người khác đến trải nghiệm theo.
Tuy nhiên, điều này đã làm ảnh hưởng đến những người sinh sống tại địa điểm đó. Và một trong số những người bị ảnh hưởng là một cụ bà 80 tuổi, sống trong căn nhà trên phố Wukong (Thượng Hải).

Chuyện là, căn nhà mà bà đang sinh sống ở ngoài có một chiếc ban công khá xinh xắn. Đến dịp Tết nó còn được tô điểm thêm một chiếc nơ hồng rất to. Chính điều này đã làm thu hút các tín đồ của xu hướng daka. Và rồi, nơi này nhanh chóng trở thành địa điểm check-in của hàng trăm người mỗi ngày.

Mới đầu, bà cụ sống trong ngôi nhà cảm thấy khá thú vị bởi khi bà đi qua ban công sẽ có những bạn trẻ bên dưới cất tiếng gọi "bà ơi bà...". Thấy thế, bà cũng vui vẻ vẫy tay chào lại.

Nhưng lâu dần, khi liên tục có người gọi bà như thế rồi số người kéo đến ngày một đông, còn làm ồn dưới khiến bà phải dè chừng mỗi lần qua ban công. Những người hàng xóm của bà cũng chia sẻ rằng họ cảm thấy có rất nhiều tiếng ồn.


Cuối cùng, bà cụ chủ căn nhà đã phải dọn về sống cùng con cháu. Bởi bà không chịu nổi việc làm phiền này. Đồng thời, chiếc nơ to ở trên ban công cũng đã được tháo xuống.