Nhiếp ảnh gia Peter Wihlborg đã có một kỳ nghỉ thú vị tại Thụy Điển. Dĩ nhiên rồi, anh cũng chụp rất nhiều bức ảnh trong kỳ nghỉ của mình nhưng Wihlborg lại không dùng máy ảnh để giữ lại khoảnh khắc. Thay vào đó, anh chàng này dùng chiếc iPhone để chụp, ngay cả việc chỉnh sửa, Wihlborg cũng thực hiện ngay trên điện thoại.
Ngắm bộ ảnh ấn tượng của Peter Wihlborg nhé:
Với bức hình này, Peter Wihlborg không cần làm gì nhiều. Anh chỉ đơn giản chỉ cần đạo cụ là chiếc bóng đèn và căn hoàng hôn để có được bức ảnh ấn tượng.
Bức ảnh này trông giống như được chỉnh sửa bằng những phần mềm chuyên nghiệp giống như Photoshop. Thực tế, anh chàng vẫn chỉ sử dụng iPhone và phần mềm tải về từ iStore mà thôi.
Bức ảnh sơn màu bầu trời này vẫn lộ ra lỗi chỉnh sửa, vệt màu xanh bị bôi ra ngoài. Nhưng chỉ dùng ngón tay to đùng để tạo ra được những đường thẳng thế này cũng ấn tượng quá rồi phải không nào.
Peter Wihlborg chỉ cần ghép bức ảnh "selfie" của anh so sánh với cái cây là xong, anh chàng cũng chỉnh thêm màu cho đẹp hơn.
Cuốn sách biển cả dạy cho bạn điều gì?
Khung tranh nằm giữa con đường chưa thực sự ấn tượng và tự nhiên, nhưng cũng khen cho sự sáng tạo của Peter Wihlborg.
Đánh tan đường tàu và mọi thứ xung quanh.
"Bể bơi" thế này, lo gì chết đuối :))
Chỉ cần chọn góc chụp thích hợp, bạn đã có một bức ảnh đẹp rồi.
Ngã giữa cánh đồng hoa cúc vàng <3
Tiếp tục là một bức ảnh chỉ cần biết chọn góc chụp là đẹp khác.
TP
Nguồn: Bored Panda