Jurgen Klopp đang biến Liverpool trở thành một đội bóng bất khả chiến bại thật sự. Sau khi hủy diệt Arsenal 4-0 hồi cuối tuần trước thì mới đây Quỷ đỏ vùng Merseyside tiếp tục đè bẹp Southampton với tỷ số tương tự. Trong 2 trận đấu này đều có dấu ấn đậm nét của bộ ba Jota-Mane-Salah.
Cú đúp của Diogo Jota trên sân Anfield là lời khẳng định rõ nhất cho sức mạnh tấn công của bộ ba tấn công Liverpool. Tính đến thời điểm hiện tại, J-M-S đã đóng góp 25 bàn trên tổng số 39 bàn thắng của Liverpool tại Ngoại hạng Anh. Trong đó, Mohamed Salah dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của Premier League với 11 bàn thắng, xếp sau là Jota và Mane với 7 pha lập công.
Mohamed Salah đang là đầu tàu của bộ ba tấn công này. Tiền đạo người Ai Cập cho thấy sự ảnh hưởng khi tham gia trực tiếp vào 19 bàn thắng của Liverpool chỉ sau 13 vòng đấu mùa này, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào tại 5 giải hàng đầu châu Âu.
Phong độ hủy diệt của đinh ba J-M-S trái ngược hoàn toàn với màn trình diễn ảm đạm của tam tấu M-N-M. Khi Messi cập bến PSG hồi mùa hè 2021, người ta đã nói về tam đấu M-N-M sẽ xé toang mọi hàng phòng ngự. Tuy nhiên, sức mạnh của bộ ba này chỉ mạnh trên lý thuyết.
Messi vẫn chưa hòa nhập trong màu áo đội bóng mới dù mới tỏa sáng rực rỡ với hattrick kiến tạo trong trận đấu với St Etienne. Neymar thì rớt phong độ thảm hại. Ở sân chơi Champion League, cầu thủ người Brazil vẫn chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào.
Ngôi sao chơi ấn tượng nhất trong mũi đinh ba tấn công của PSG có lẽ là Mbappe. Chân sút người Pháp có 7 bàn và 7 kiến tạo tại Ligue 1 sau 14 vòng đấu. Tại Champion League, Mbappe cũng có 3 pha lập công và 2 đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn.
Những con số trên cho thấy bộ ba nguyên tử Messi-Neymar-Mbappe lép vế hoàn toàn so với tam tấu Jota-Mane-Salah của Liverpool. Tính liên kết giữa bộ ba M-N-M là không cao và luôn có khoảng trống vô hình tồn tại giữa họ. Hay nói cách khác là HLV Pochettino cho đến lúc này vẫn chưa giải được bài toán làm cách nào để kết hợp hài hòa cả 3 siêu sao này Messi-Neymar-Mbappe trong đội hình.