Cũng như bao cô gái trên trái đất, Cassandra Calin cũng gặp những rắc rối rất "con gái" ngày qua ngày. Song thay vì đau khổ, tủi thân, họa sĩ 21 tuổi này lại chọn cách minh họa lại cuộc sống "khóc dở mếu dở" của mình qua đó thể hiện sự đồng cảm với những bạn gái khác, vừa mang tiếng cười đến cho mọi người.
"Tôi vẽ truyện tranh lấy cảm hứng từ chính cuộc sống và những trải nghiệm của tôi. Tôi thích cười phá lên với sự vụng về của mình và phóng đại những cái không may như sinh ra với mái tóc xoăn chăng hạn", Cassie tâm sự.
Qua những bức tranh con gái dễ thương này, các nàng chỉ có thể gật gù hoặc phá lên cười mà thôi!
Nhìn mình đâu đến nỗi nào, vậy mà cứ đi chụp hình Chứng minh thư hay Hộ chiếu là y như rằng... >.<
Dằm trong tim :((
Câu chuyện tẩy vi-ô-lông.
Game thủ chăm chỉ "cày cuốc".
Rất khó để tìm được một chiếc áo hoàn hảo.
Không có kiểu tóc nào ra hồn.
Ăn uống cũng phải dè chừng.
Tôi ghét gương lồi!!!
Chẳng có lẽ...
Tưởng mình là ngôi sao hóa ra là... thảm họa!
Em khỏe mà, chỉ không đẹp thôi! ;))
Bất Hối
Việt hóa bởi Thieunien.vn
Truyện tranh: Facebook Cassandra