Trong thời gian gần đây, một số tờ báo Bồ Đào Nha đưa tin rằng Bruno Fernandes đang tìm đường "tháo chạy" khỏi Man United ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Và bến đỗ tiếp theo mà tiền vệ 27 tuổi này hướng đến đó là Barcelona.
Không chỉ riêng báo chí Bồ Đào Nha mà tờ El Nacional của Tây Ban Nha cũng đưa tin rằng nếu Barca không chiêu mộ được Erling Haaland thì Fernandes sẽ là mục tiêu hàng đầu tiếp theo của họ.
Đáp lại tin đồn này, Bruno Fernandes đã không ngần ngại phản pháo lại bài đăng của tờ báo tại quê nhà. Tiền vệ MU để lại bình luận trên Instagram: "Tôi nghĩ năm mới chỉ mới bắt đầu vài ngày trước, nhưng có vẻ chúng đã đến ngày 1 tháng 4 rồi (ngày Cá tháng Tư - ngày nói dối)! Hay đây lại là một lần nữa cho thấy báo chí thật tồi tệ?".

Bên cạnh đó, cầu thủ này cũng để lại biểu tượng cười ra nước mắt trước tin đồn thất thiệt này. Hiện tại, Bruno Fernandes vẫn còn hai năm rưỡi hợp đồng với Man United. Thời gian qua báo chí Anh cũng đăng tải thông tin MU đang tính đến chuyện gia hạn hợp đồng với mức lương khủng để "trói chân" ngôi sao người Bồ Đào Nha như một phần thưởng cho những đóng góp của anh ở Old Trafford.
Tuy nhiên, đó là câu chuyện của đầu mùa giải 2021/22, thời thế bây giờ đã thay đổi. Bruno Fernandes đang chững lại và đánh mất tầm ảnh hưởng của mình dưới thời HLV Rangnick. Anh chơi mờ nhạt và không thể hiện được vai trò trong sơ đồ 4-2-2-2 mà HLV Rangnick đang xây dựng tại MU.

Theo thống kê, tiền vệ 27 tuổi chưa có bất cứ pha kiến tạo hay bàn thắng nào trong 4 trận ra sân dưới thời của HLV người Đức. Không những thế Bruno mất bóng nhiều hơn, chuyền ít hơn và số lần dứt điểm cũng giảm mạnh do quá ít cơ hội tiếp cận khung thành. Ở trận đấu gần nhất của MU, Bruno Fernandes thậm chí còn bị HLV Rangnick đẩy lên ghế dự bị.
Đây có thể được xem là hồi chương cảnh báo cho Bruno sau những tháng ngày màu hồng tại Old Trafford. Để cải thiện tình hình hiện tại, trò cưng của cựu HLV Quỷ đỏ - Solskjaer cần phải nhanh chóng thay đổi để thích nghi, hoặc là phải ngậm ngùi ra đi.