Mới đây buổi hội thảo Slav Treti Pivni đã mang một hơi thở văn hóa đặc trưng của Ukraina đến với cả thế giới. Đó là những chiếc vương miện làm bằng hoa cỏ vừa rực rỡ, vừa dịu dàng của phụ nữ và trẻ em Ukraina. Chúng được tạo ra nhằm bày tỏ lòng tôn kính với quê hương mình, đồng thời chia sẻ với thế giới thông điệp về hòa bình, sự duyên dáng và kiến thức văn hóa về đất nước này.
Theo truyền thống, khi những người phụ nữ trẻ, chưa kết hôn đội chiếc vương miện này, nghĩa là họ còn trong trắng và có thể kết hôn. Trong thời Tiền Ki-tô giáo, người ta còn tin rằng chiếc vương miện này sẽ bảo vệ các cô gái vô tội khỏi linh hồn quỷ dữ. Sau cách mạng Ukraina năm 2014, chiếc vương miện hoa được đội hằng ngày để thể hiện lòng tự tôn dân tộc.
Chiếc vương miện truyền thống được kết từ hoa cỏ của Ukraina.
Chúng tượng trưng cho niềm tự hào dân tộc...
và sẻ chia thông điệp ưa chuộng hòa bình với cả thế giới.
Xưa kia, chỉ có những cô gái trẻ chưa lấy chồng mới được đội vương miện hoa này.
Vương miện hoa là dấu hiệu của sự ngây thơ, trong sáng.
Khi được mặc cùng với bộ trang phục truyền thống, những chiếc vương miện này lại đẹp hơn.
Người ta cũng từng tin rằng chiếc vương miện hoa sẽ bảo vệ chủ nhân khỏi linh hồn quỷ dữ.
Khi người ta đội chiếc vòng hoa cài những bông lúa mỳ như thế này, trông họ như đang tỏa ra ánh hào quang tuyệt đẹp.
Hoa, lá, cành quấn quýt lần lượt với nhau đã tạo thành biểu tượng của sự duyên dáng và hòa bình.
Mãi cho tới năm 2014, phụ kiện thời trang này mới lại được sử dụng phổ biến.
La Habana
Theo Slavorum, MMM