Hai cụ Ferris và Margaret Romaire vừa ăn mừng kỷ niệm 70 năm ngày kết hôn nhưng có một điều đáng buồn là họ chưa từng có một chiếc ảnh cưới đúng nghĩa, thông tin được chia sẻ trên Bright Side.
Cụ ông Ferris, 90 tuổi đã gặp người bạn đời Margaret khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cặp đôi này quen nhau khi ngồi chung bàn, cho đến năm 1946, họ đã kết hôn. Tuy nhiên vào lễ cưới, hai người đã không có một bức ảnh cưới nào để lưu lại. Không ai trong số khách mời ngày hôm đó có máy ảnh.
Nhằm giúp đỡ hai cụ có một bộ ảnh cưới, nhiếp ảnh gia Lara Carter đã quyết định thực hiện chụp ảnh nhan ngày kỷ niệm lễ cưới của cặp đôi đáng yêu này.
Cặp vợ chồng già uống rượu mừng lễ kỷ niệm 70 ngày cưới.
Hai người đã bên nhau suốt 70 năm qua.
May mắn là hai cụ đã có bức ảnh chung ngày tốt nghiệp trung học.
Cụ Ferris vẫn yêu vợ dù cho 70 năm đã qua đi.
Họ đã mang những bức ảnh kỷ niệm để khoe với mọi người.
Khiêu vũ trước bình minh.
Nhiếp ảnh gia Lara chia sẻ, "bạn có thể thấy tình yêu giữa họ qua cách hai người tương tác và cười với nhau. Họ là ví dụ đẹp cho cuộc hôn nhân bền vững. Ông bà vẫn sống trong ngôi nhà họ cùng xây dựng 65 năm trước đây. Ông bà không giàu nhưng có nhiều điểm chung: yêu mến trẻ con, thái độ làm việc chăm chỉ, đức tin và cả sự hài hước".
DM
Ảnh: Lara Carter
Nguồn: Bright Side