Alex Reins đã cùng với gia đình đan hàng trăm mũ len cho người nghèo Mỹ.
Theo MSNBC, cứ mỗi sáng thứ Tư hàng tuần, bạn Alex Reins lại cùng các thành viên trong gia đình tập trung tại Thư viện Belmar ở Lakewood, California, Mỹ để đan mũ len cho những người nghèo.
Cherie DeHerrera, dì của Alex nói khi Alex đọc được mẩu tin về một bệnh nhân mới xuất viện. Người đó mặc một chiếc áo bệnh nhân và đứng chờ ở trạm xe buýt, ngoài trời tuyết rơi. “Alex nói với tôi rằng chúng ta nên làm điều gì đó để giúp đỡ những người có hoàn cảnh như vậy”.
“Cậu bé có một trái tim bao dung”, dì của Alex nói thêm.
Còn cô Bri Reins, mẹ của Alex thì nói: “Alex luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Cậu bé đã học được điều đó từ gia đình chúng tôi. Bố mẹ, dì và bà ngoại của tôi đều dạy chúng tôi phải giúp đỡ người khác”.
Alex cùng với mẹ, dì và những người thân trong gia đình đan hơn 300 chiếc mũ len và khăn len cho người nghèo ở Mỹ trong một dự án mang tên: “Mũ len ấm của Alex”. Dự án được truyền thông Mỹ chú ý và gây xúc động cho nhiều người. Gia đình này cũng chào đón bất cứ ai muốn đóng góp thời gian, quần áo hoặc vật chất cho dự án này.
Hằng tuần, dì của Alex sẽ đem các vật phẩm tới phân phát cho những người vô gia cư.
Nguồn tham khảo: MSNBC