Cậu bạn gốc Kiên Giang thích viết văn

Dương Minh Hân
Say mê viết văn, Huỳnh Gia Bảo, học sinh lớp 12 Trường chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, thị xã Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết có những lúc vì mải mê viết mà cậu bị tê cứng cánh tay mà không hề hay biết.

Nhờ tình yêu này, cậu bạn đã đạt giải Ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2015 – 2016 và là 1 trong số 156 học sinh được Ủy ban Dân tộc tuyên dương đợt này.

Huỳnh Gia Bảo sinh ra từ một gia đình người Việt gốc Hoa. Chính vì vậy, từ nhỏ, Gia Bảo đã có thể nói thạo được cả hai thứ tiếng: Tiếng Việt và tiếng Triều Châu (Trung Quốc). Nói về tình yêu với văn chương, Bảo cho biết, khi bắt đầu học lớp 8, tình cờ từ một bài văn trên lớp đạt điểm cao, Bảo đã được cô giáo động viên vào đội tuyển học sinh giỏi vì nghĩ rằng cậu rất có năng khiếu.

Như được “chắp cánh”, tài năng của Bảo đã được bộc lộ và đạt giải cao ở nhiều cuộc thi học sinh giỏi. Lớp 8 em đạt giải Khuyến khích cuộc thi văn hay chữ tốt; tiếp đó là giải Khuyến khích học sinh giỏi cấp thành phố. Lớp 9, cậu tiếp tục chinh phục giải Nhì cấp thành phố môn văn và giải Khuyến khích cấp tỉnh cùng năm.

Sở hữu bảng thành tích “khủng” ở môn văn, tốt nghiệp THCS, Bảo tự tin dự thi vào Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt và trúng tuyển. “Từ đây, cuộc sống của em sang một trang mới. Em được chọn tham dự kỳ thi Học sinh giỏi THPT quốc gia môn ngữ văn dành cho học sinh lớp 12 năm học 205-2016” – Bảo cho biết.

Bảo cho hay, dù chỉ là học sinh lớp 11 nhưng em đã được chọn thi quốc gia vì vậy em gặp rất nhiều khó khăn trong việc phải bổ sung kiến thức để “chạy đua” với các anh chị lớn trong cuộc thi cấp quốc gia. “Em bị áp lực tâm lý rất lớn, tuy nhiên vẫn cố gắng nỗ lực hết sức mình để dành chiến thắng. Ngày đi thi, em đã viết bài bằng tất cả tâm huyết của mình. Sau 3 tiếng làm bài, 12 trang giấy... tay mình đã tê cứng và đau buốt từ bao giờ mà không hề hay biết. Đi thi về, em ngủ mê mệt vì đuối quá” – Bảo tâm sự.

Nhờ những cố gắng của bản thân, Bảo đã giành được giải Ba môn ngữ văn cấp quốc gia - sân chơi chủ yếu dành cho học sinh lớp 12 khi cậu đang học lớp 11. “Giờ em đang là học sinh lớp 12 và hành trình của em với môn văn vẫn chưa dừng lại khi kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm học 2016-2017 đang tới gần. Mình nghĩ mình sẽ tiếp tục chuẩn bị hành trang kiến thức để chinh phục tiếp những thử thách” – Bảo tự tin nói.

Theo Dân Việt

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cậu bạn gốc Kiên Giang thích viết văn tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cô học trò giỏi giang

Ở lớp 5D, trường Tiểu học Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội), có một cô học trò nhỏ luôn ...

Bài Gương Mặt khác

Truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho thanh niên hy sinh khi cứu 4 học sinh đuối nước

Với tấm lòng dũng cảm, không ngại hiểm nguy để cứu người, anh Đặng Duy Doanh – 31 tuổi ở xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ – đã mãi mãi ra đi sau khi cứu sống 4 em học sinh thoát khỏi dòng nước dữ. Sự hy sinh cao cả ấy đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người thân, hàng xóm và cộng đồng.

Người truyền lửa cho học trò

Tận tụy, yêu nghề, giàu lòng nhân ái và luôn hết mình vì học sinh – đó là những điều người dân xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) nhắc đến khi nói về cô giáo Hoàng Thị Chí, giáo viên phân môn Địa lí, Trường THCS Xuân Vân.

Hành trình chinh phục giấc mơ chuyên Tin

Từ mái trường THCS Thụy An nhỏ bé nơi vùng đất Ba Vì (Hà Nội), Trần Bình Minh, cậu học trò đam mê công nghệ thông tin đã thành công thi đỗ lớp chuyên Tin Trường THPT chuyên Sơn Tây. Hãy cùng nghe cậu bạn chia sẻ bí quyết học tập nhé!