Cậu bé 9 tuổi người Nga vẽ tranh kiếm tiền cứu hộ động vật

Khiết Anh
Làm thế nào để kết hợp tình yêu dành cho nghệ thuật và mong muốn cứu trợ động vật với nhau? Một cậu bé 9 tuổi người Nga tốt bụng Pavel Abramov đã có câu trả lời hoàn hảo cho câu hỏi này.

“Người nghệ sĩ trẻ” Pavel Abramov  đến từ một thành phố nhỏ Arzamas ở Nizhny Novgorod, Nga đã vẽ những bức chân dung đẹp về thú cưng với mong muốn có thể bán được để lấy tiền cứu trợ động vật.

Xuất phát từ việc Pavel đã mất đi một bạn cún con đã đồng hành với cậu ngay từ những ngày thơ bé, dự án “Cây cọ yêu thương” đã được cậu và mẹ mở ra. Cụ thể, cậu bé 9 tuổi sẽ vẽ các bức tranh về động vật, bán chúng hoặc đổi lấy thức ăn, đồ dùng cần thiết cho những con vật đang bị bỏ rơi sống tại trung tâm cứu trợ địa phương.

Không chỉ có vậy, Pavel và người mẹ thân yêu của mình còn quản lý một nhóm tình nguyện cứu hộ động vật trên trang truyền thông xã hội Nga. Điều này cho thấy tuy cậu bé còn nhỏ tuổi nhưng vẫn có thể mang lại sự thay đổi tích cực trong suy nghĩ của mỗi người về tình yêu thương động vật.

Pavel chia sẻ rằng cậu vô cùng cảm động trước những câu chuyện ấm lòng về thú cưng được giải cứu khỏi những con phố lạnh lẽo, và đây có lẽ là điều bù đắp tốt nhất cho những nỗ lực của cậu.

Hiện tại, bên cạnh việc học ở trường, Pavel còn là tình nguyện viên trẻ tuổi nhất ở trung tâm cứu trợ động vật thành phố Arzamas. Nhiều người muốn mua tranh của Pavel và cậu bé gợi ý họ có thể đổi thực phẩm, đồ dùng, phụ kiện thú cưng để lấy những bức tranh này.

Bức chân dung vẽ chú chó Chuck của Pavel đã đổi được 5kg kiều mạch, 10 lon thức ăn đóng hộp và vài tuýp thuốc bôi ngoài da.

Bức chân dung quyến rũ của Ksyusha đã được đổi lấy 6 kg kiều mạch, thức ăn cho chó đóng hộp, băng và thuốc.

Chân dung Onyx dễ thương đổi được 3 kg thức ăn cho chó đóng hộp, 2,5 kg bột yến mạch, 4 kg lúa mạch ngọc trai, thuốc dùng cho chó và đồ dùng gia đình.

Chân dung của Jesse đã được đổi lấy 7 kg thịt và 3 kg kiều mạch.

Được biết, sáng kiến này đã được lan rộng ra ngoài thành phố Arzamas. Những người yêu động vật từ khắp nơi ở Nga và thậm chí là người nước ngoài cũng mong muốn có được bức chân dung thú cưng của họ được vẽ từ chính tay cậu bé. Tác phẩm nghệ thuật của Pavel đã đi đến Tây Ban Nha, Đức và nhiều hơn thế nữa.

Pavel mơ ước trong tương lai có thể trở thành một kiến trúc sư gỏi để xây dựng một nơi trú ẩn hoàn hảo cho những động vật lang thang trên đường phố. Còn bây giờ, cậu bé vẫn luôn nỗ lực để có thể đóng góp nhiều nhất vào nghệ thuật và các sáng kiến nhân văn của mình.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cậu bé 9 tuổi người Nga vẽ tranh kiếm tiền cứu hộ động vật tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

"Người Sói" phiên bản đời thực

Trong tiếng Anh, loài chồn sói được gọi với cái tên là Wolverines. Đây cũng chính là tên gọi của siêu anh hùng “Người Sói” nổi tiếng trong seri phim “X-Men” mà có lẽ là nhiều bạn đã từng xem.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.