Cậu bé 9 tuổi rơi xuống hẻm núi sâu 170m vẫn sống

Vũ Hồng Loan
Cậu bé 9 tuổi bị trượt chân khi đi lấy nước từ một dòng suối đã may mắn thoát chết sau khi ngã xuống hẻm núi sâu 170m ở Nga.

Tai nạn đã xảy ra gần ngôi làng Shatoy ở Cộng hòa Chechnya thuộc Nga. Cậu bé 9 tuổi đã bị trượt chân khi đi lấy nước từ một dòng suối. Bạn ấy đã bị ngã xuống một hẻm núi sâu 170m, nhưng may mắn túm được cành cây cách mặt đất phía dưới khoảng 90m.

Cậu bé chỉ bị thương nhẹ sau khi được đưa lên từ hẻm núi.

Cậu bé cố gắng bám chắc vào cành cây ở lưng chừng hẻm núi cho tới khi gia đình cậu phát hiện và gọi người tới trợ giúp. Khoảng 25 phút sau khi nhận được thông báo, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường.

Công tác giải cứu cậu bé được tiến hành nhanh chóng.

Đoạn video được đăng tải trên RT cho thấy một thành viên của đội cứu hộ bế cậu bé và các thành viên khác kéo dây lên khỏi hẻm núi. Xe cứu thương đã được chuẩn bị sẵn để chăm sóc nạn nhân ngay lập tức.

Mọi người tụ tập đông nơi xảy ra sự việc.

Sau khi được sơ cứu tại hiện trường, xe cứu thương đã đưa cậu bé tới một bệnh viện ở thủ đô Grozny của Cộng hòa Chechnya. Các bác sĩ cho biết nạn nhân hiện không còn gặp nguy hiểm tới tính mạng sau khi được điều trị.

Loan Vũ (dịch)

Nguồn: RT

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cậu bé 9 tuổi rơi xuống hẻm núi sâu 170m vẫn sống tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Nghệ An: 80 học sinh thi tại chỗ "Trạng nguyên nhỏ tuổi"

Ngày 20/3, tại trường Tiểu học Hưng Dũng 1 (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) đã diễn ra Lễ Phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp "Nét chữ - Nết người", Bảng vàng ghi danh toàn quốc lần thứ IV và thi tại chỗ Trạng nguyên nhỏ tuổi.