Cậu bé với niềm đam mê Toán học

Cún bông chăm học
Hứng thú đặc biệt với các con số, mô hình và logic, bạn Phan Hà Anh Quân (lớp 4A, trường Tiểu học Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đã xuất sắc “rinh” về giải thưởng cao của cuộc thi Toán quốc tế Timo trong 4 năm qua.

Đam mê Toán từ nhỏ…

Gặp Anh Quân, ai cũng ấn tượng thân hình nhỏ nhắn và gương mặt hiền từ của cậu. Tuy cậu nhỏ nhưng mà "rất có võ" đấy nhá! Bởi thành tích về Toán học thật sự đáng gờm.

Cậu bạn
Cậu bạn "hiền khô” với Huy chương Vàng Toán.

Anh Quân kể rằng: “Mình bắt đầu yêu Toán từ lúc mình học lớp 2. Khi đó, cô ra một số bài tập Toán khá khó cho cả lớp. Mình rất hứng thú với những con số nên cố gắng giải đi giải lại nhiều lần. Cứ như vậy, mình càng cảm thấy sung sướng khi giải được một bài Toán hóc búa. Với sự đồng hành của cô, cứ thế, mình say mê Toán và tìm hiểu nhiều hơn về nó. Mình cũng bắt đầu tham gia một số cuộc thi Toán trong nước và quốc tế uy tín”.

Những tấm Huy chương là phần thưởng xứng đáng
của Anh Quân.
Những tấm Huy chương là phần thưởng xứng đáng của Anh Quân.

Cô Trần Thị Đa (Hiệu trường nhà trường) nhận xét: “Anh Quân là học sinh lớp 4A. Bạn ấy là lớp trưởng ngoan ngoãn, lễ phép, luôn hòa đồng và giúp đỡ bạn bè. Quân có ý thức học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động của trường của lớp. Trong các cuộc thi và sân chơi nhà trường tổ chức, Anh Quân luôn không ngừng nỗ lực để vượt qua các kì thi và giành giải cao. Bạn ấy rất chăm chỉ, không ngủ quên trên chiến thắng mà luôn trau dồi bản thân mỗi ngày”.

Các thành tích của Anh Quân:

+ Đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng của cuộc thi Toán quốc tế Timo (lớp 4,3,2)

+ 2 năm liền đạt chứng chỉ A2 của TOEFL Primary

+ Đoạt giải Bạc tại đấu trường Toán học VIOEDU cấp tỉnh

+ Danh hiệu học sinh xuất sắc 4 năm liền.

Hành trình chinh phục các kỳ thi

Lần đầu tham dự Toán quốc tế, Anh Quân khá hồi hộp. Có mấy câu tiếng Anh khiến cậu lúng túng nên đành bỏ qua và chỉ giành được giải Ba. Từ đấy, cậu bạn quyết tâm học thêm tiếng Anh và tiếp tục làm thêm nhiều dạng Toán. Để rồi vào năm lớp 3, cậu đã tự nâng cấp giải thưởng của mình lên giải Nhì. Thật là một sự nỗ lực xứng đáng! Cứ thế, Anh Quân tiếp tục trau dồi ngoại ngữ, luyện thêm Toán học. Với sự cố gắng không ngừng nghỉ đó, đến năm lớp 4, cậu bạn xuất sắc ẵm giải Nhất.

Anh Quân phấn khởi chia sẻ: “Mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi nỗ lực của bản thân đã được đền đáp! Trong quá trình ôn thi, nhiều lần mình định bỏ cuộc nhưng bố mẹ đã an ủi, động viên. Bố kèm thêm mình tiếng Anh. Cô giáo sẵn sàng giải đáp những điều mình thắc mắc. Nhờ có gia đình, thầy cô bên cạnh nên mình đã vực dậy tinh thần và tiếp tục cố gắng”.

Niềm vui của cậu bạn “siêu Toán” cùng đội bóng nhí
“siêu cute” của lớp.
Niềm vui của cậu bạn “siêu Toán” cùng đội bóng nhí “siêu cute” của lớp.

Qua bao lần nghiên cứu giải Toán và tham dự các cuộc thi lớn, Anh Quân đã có một số “tips” học Toán hay ho. Cậu cho biết: “Đặc thù của môn Toán là tư duy logic, vì thế, bạn cần chăm chỉ luyện thật nhiều dạng bài khác nhau. Mỗi lúc gặp dạng mới và khó, các bạn hãy chủ động hỏi thầy cô hoặc lên mạng tra cứu cách giải liên quan. Đặc biệt, các bạn nên nháp và nháp nhiều lần để tự mình nghiên cứu vấn đề. Cuối cùng, bạn hãy dành tình yêu cho Toán vì bạn càng yêu Toán thì Toán cũng sẽ yêu lại bạn thôi!”.

Không chỉ học giỏi mà Anh Quân còn đam mê thể thao và đảm đang khi ở nhà. Anh Quân kể: “Mình mê bóng đá, cầu lông... nhưng vẫn thích nhất là bóng đá. Mình thần tượng siêu sao bóng đá Ronaldo lắm! Ngoài thời gian đá bóng với bạn, mỗi lúc tan học, mình thường về phụ giúp bố mẹ trông em và làm các việc nhỏ vặt trong nhà. Vì thế, mỗi ngày của mình ttrôi qua luôn vui vẻ và bổ ích”.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cậu bé với niềm đam mê Toán học tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

"Họa mi" xứ Đoài truyền cảm hứng

Sở hữu giọng ca đặc biệt và một trái tim nhân hậu, cô bạn Lê Phạm Thùy Dương (lớp 5D, trường Tiểu học Trần Phú, Sơn Tây, Hà Nội) đã trở thành nguồn cảm hứng của nhiều bạn nhỏ về tấm gương học trò chăm ngoan, tài năng và nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ.