Chàng trai "miền núi chất" của phim "Đi giữa trời rực rỡ"

Chủ Nhật
Vai diễn Hoàng Tòn Chải trong bộ phim truyền hình Việt Nam “Đi giữa trời rực rỡ” đánh dấu lần đầu diễn viên trẻ Long Vũ đảm nhiệm vai nam chính. Nam diễn viên gen Z nhận được nhiều lời khen từ khán giả bởi diễn xuất tự nhiên, hài hước.

Tự đi casting, tự đi "xin vai"

Diễn viên Long Vũ, tên đầy đủ là Nguyễn Long Vũ, sinh năm 2001, tốt nghiệp khoa Diễn viên Kịch – Điện ảnh của trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Anh là con trai của nghệ sĩ Vân Dung và vừa có vai chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình qua bộ phim “Đi giữa trời rực rỡ”. Bộ phim lấy bối cảnh khu vực miền núi Tây Bắc, là nơi sinh sống của người dân tộc Dao đỏ. Trong phim, anh Long Vũ vào vai Chải – cậu thiếu gia giàu có nhất bản, sống theo trend “người miền núi chất”, có tính cách ngổ ngáo, ngờ nghệch, cậy nhà giàu nên không chịu học hành, chơi bời lông bông.

Là con trai của một nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng nhưng không ỷ lại, dựa vào danh tiếng hay các mối quan hệ sẵn có của mẹ. Long Vũ chia sẻ anh thường phải “tự thân vận động”, lặng lẽ đi thử vai một mình đến khi nào được chọn đóng phim mới khoe cho mẹ biết. Anh luôn cố gắng tìm kiếm cơ hội để được thử sức, trau dồi kĩ năng diễn xuất và có thêm nhiều kinh nghiệm làm nghề. Nam diễn viên cho biết anh đã nhiều lần phải tự đi “xin vai”, thậm chí không cần được nhận chỉ cần được lên “diễn thử” đến mức các ê-kíp nổi cáu và tỏ thái độ khó chịu với anh.

Trước đó, anh từng xuất hiện trên màn ảnh qua các bộ phim: Lối nhỏ vào đời, Cuộc chiến không giới tuyến, Không ngại cưới chỉ cần một lý do... với những vai phụ. Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng vị trí “cậu ấm của Táo Y Tế” sẽ là áp lực, là cái bóng quá lớn với anh, nhưng anh lại không nghĩ như vậy. Đã có nhiều lần anh Long Vũ chia sẻ với truyền thông rằng mình vô cùng tự hào khi là con của mẹ, điều này đến từ những trải nghiệm tuổi thơ của anh khi luôn ở cạnh, cùng mẹ đi lên từ con số 0.

Có mẹ là nghệ sĩ nổi tiếng sẽ như thế nào?

Đây là những câu hỏi được rất nhiều khán giả và người hâm mộ quan tâm, tuy nhiên sự thật lại không phải vậy. Long Vũ chia sẻ rằng mẹ anh thường không mấy để ý đến việc anh đi thử vai bởi khối lượng công việc lớn và lịch trình dày đặc. “Việc của mẹ là kiếm tiền để lo cho sự nghiệp và nuôi con ăn học, mẹ hết nghĩa vụ rồi. Còn việc đi casting là sự nghiệp của con, là công việc của con”, anh chia sẻ lại lời của cô Vân Dung.

Anh Long Vũ cùng người mẹ nổi tiếng, nghệ sĩ Vân Dung.
Long Vũ cùng người mẹ nổi tiếng, nghệ sĩ Vân Dung.

Nói về vai diễn Chải, cậu thiếu gia “nhà không có gì ngoài điều kiện” nói câu nào là cười câu đó, khiến khán giả thích thú ngay từ những tập đầu tiên. Nhưng anh Long Vũ lại bị mẹ chê là “diễn non lắm”, “chán bỏ xừ”, “diễn chả ra gì”. Thực chất trong lòng anh hiểu rằng mẹ anh không hoàn toàn chê bai anh mà chỉ nói vậy để anh có động lực cố gắng nhiều hơn. Ngoài ra, Long Vũ cũng thường xuyên có những cuộc tranh luận với mẹ về diễn xuất. Nam diễn viên khẳng định rằng mình không dám nhận xét hay nhận mình giỏi hơn mẹ về kỹ năng, ngược lại mẹ anh cũng cực kỳ muốn học hỏi về màu sắc, lối tư duy của giới trẻ.

Diễn xuất của dàn diễn viên trẻ ít nhiều cũng tạo được sự mới mẻ và hương vị mới cho làng giải trí. Hy vọng anh Long Vũ sẽ gặt hái được nhiều thành công ở chặng đường sắp tới, mang đến cho khán giả thêm nhiều vai diễn hay và ấn tượng.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chàng trai "miền núi chất" của phim "Đi giữa trời rực rỡ" tại chuyên mục Phim của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phim khác