Châu chấu “ngự” trên siêu phẩm hội họa suốt… 128 năm

Đinh Mai
Mới đây, người ta bất ngờ phát hiện ra một con châu chấu nhỏ đã vĩnh viễn đi vào… lịch sử hội họa và thuộc về siêu phẩm “nghìn tỷ”.

Các bức họa của Van Gogh nằm trong nhóm những siêu phẩm hội họa đắt nhất thế giới với mức giá lên tới tương đương hàng nghìn tỷ đồng. Mới đây, người ta bất ngờ phát hiện ra một con châu chấu nhỏ đã vĩnh viễn đi vào… lịch sử hội họa và thuộc về siêu phẩm “nghìn tỷ” ấy.

Các tác phẩm hội họa của Van Gogh đã được người yêu hội họa ngưỡng mộ từ nhiều thập kỷ nay. Những tưởng từng chi tiết thú vị, ít biết xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp của vị danh họa, hẳn đã phải được các nhà nghiên cứu biết tới từ lâu, nhưng thực tế, vẫn còn những bí mật nhỏ thú vị dần dần mới được phát hiện ra.

Chẳng hạn, mới đây, người ta bất ngờ phát hiện ra một chi tiết đặc biệt trong một siêu phẩm hội họa của danh họa người Hà Lan - Vincent Van Gogh. Chi tiết này đã không được nhận ra trong suốt hơn một thế kỷ.

Một chuyên gia mới đây đã phát hiện ra có một con châu chấu nhỏ nằm lẫn trong lớp sơn của bức “Những cây ô-liu”.

Sau khi chi tiết chưa từng được biết đến trước đây được vị chuyên gia phát hiện, nhiều chuyên gia khác mới ngỡ ngàng nhận ra. Người ta tin rằng con chấu chấu đã chết khi xác của nó bị thổi bay và dính vào lớp sơn. Bức tranh này được Van Gogh thực hiện ở không gian ngoài trời, tại xã Saint-Rémy-de-Provence, thuộc miền nam nước Pháp, hồi năm 1889.

Mới đây, xác của một con châu chấu nhỏ đã được tìm thấy lẫn trong lớp sơn của bức “Những cây ô-liu” của danh họa Van Gogh.

Các chuyên gia làm việc tại Bảo tàng Nghệ thuật Nelson-Atkins nằm ở thành phố Kansas City, bang Missouri, Mỹ, đã phát hiện ra con châu chấu này trong quá trình nghiên cứu tìm hiểu về quá trình sáng tạo của Van Gogh. Bức “Những cây ô-liu” vốn nằm trong bộ sưu tập tranh quý của viện bảo tàng này.

Trong quá trình nghiên cứu bức tranh dưới kính hiển vi, các chuyên gia hội họa đã bất ngờ phát hiện ra con châu chấu nhỏ nằm ở một góc bức tranh, dù vậy, con châu chấu này quá nhỏ để có thể nhìn thấy dễ dàng bằng mắt thường.

Mary Schafer, vị chuyên gia đầu tiên phát hiện ra chi tiết này chia sẻ: “Rất hiếm khi người ta tìm thấy côn trùng hay cây cỏ trong một bức tranh cho dù bức tranh đó được thực hiện ngoài trời. Trong trường hợp này, chúng tôi cảm thấy rất thú vị khi phát hiện ra con châu chấu bởi nó có thể được sử dụng làm thí nghiệm”.

Sau phát hiện này, các chuyên gia tới từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ tại New York đã cùng tới để nghiên cứu về con châu chấu. Nghiên cứu ban đầu cho thấy rằng thân giữa và bụng của con châu chấu đã bị mất, cũng không có dấu hiệu cho thấy con châu chấu chuyển động trong lớp sơn xung quanh nó, có thể nó đã chết trước khi rơi vào lớp sơn.

Trong quá trình quan sát bức tranh dưới kính hiển vi, các chuyên gia đã tìm thấy một con châu chấu nhỏ nằm lẫn trong lớp sơn của bức tranh.

Trong một lá thư gửi cho em trai Theo Van Gogh hồi năm 1885, danh họa Vincent Van Gogh từng viết: “Ngồi vẽ ở ngoài trời phải chấp nhận có nhiều chuyện xảy ra, côn trùng thường bay xung quanh, có những con còn đậu cả vào tranh, đó là chưa kể đến cát bụi nhiều khi bay rào rào theo cơn gió…”.

Theo Dân Trí

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Châu chấu “ngự” trên siêu phẩm hội họa suốt… 128 năm tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Kỳ 3: Giải cứu thành phố khói

“Biệt đội Mầm xanh” là bộ truyện tranh thiếu nhi mang màu sắc tươi vui, kể về hành trình của những người bạn nhỏ yêu thiên nhiên, giàu lòng dũng cảm và luôn sẵn sàng chung tay bảo vệ môi trường. Qua từng câu chuyện gần gũi, dí dỏm và giàu trí tưởng tượng, bộ truyện gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tinh thần trách nhiệm và lối sống xanh dành cho bạn đọc nhỏ tuổi.

Kỳ 2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

“Biệt đội Mầm xanh” là bộ truyện tranh thiếu nhi mang màu sắc tươi vui, kể về hành trình của những người bạn nhỏ yêu thiên nhiên, giàu lòng dũng cảm và luôn sẵn sàng chung tay bảo vệ môi trường. Qua từng câu chuyện gần gũi, dí dỏm và giàu trí tưởng tượng, bộ truyện gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tinh thần trách nhiệm và lối sống xanh dành cho bạn đọc nhỏ tuổi.

Kỳ 1: Nào mình cùng đi chơi nhé!

“Biệt đội Mầm xanh” là bộ truyện tranh thiếu nhi mang màu sắc tươi vui, kể về hành trình của những người bạn nhỏ yêu thiên nhiên, giàu lòng dũng cảm và luôn sẵn sàng chung tay bảo vệ môi trường. Qua từng câu chuyện gần gũi, dí dỏm và giàu trí tưởng tượng, bộ truyện gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tinh thần trách nhiệm và lối sống xanh dành cho bạn đọc nhỏ tuổi.

Những con ngựa hư cấu siêu ngầu

Được sinh ra từ trí tưởng tượng và sáng tạo, những con ngựa hư cấu (không có thật) có trong nhiều tác phẩm nghệ thuật đã chiếm trọn tình cảm, sự yêu thích và ngưỡng mộ của rất nhiều người. Năm Ngọ, mời các bạn gặp gỡ ba nhân vật ngựa “siêu ngầu” nhé!

Năm Ngọ nói chuyện ngựa

Ngựa là một trong số những loài vật đặc biệt gần gũi với con người. Không chỉ nhanh, khỏe, thông minh, có sức kéo tốt, ngựa còn là con vật trung thành và tình nghĩa nên luôn được con người yêu quý. Song có lẽ còn ít bạn biết rằng, chính loài ngựa đã góp phần rất lớn trong việc thay đổi cuộc sống của loài người. Nào, chúng mình thử tìm hiểu xem ý kiến đó chính xác tới đâu nhé!