Phong độ của Chelsea thời gian qua là vô cùng đáng báo động. Đội chủ sân Stamford Bridge đã hòa 3 và thua 1 trong 6 vòng gần nhất. Khoảng cách giữa đoàn quân của HLV Thomas Tuchel với Man City đã được nới rộng lên thành 8 điểm.
Kết quả tệ hại đó khiến chính HLV người Đức phải thừa nhận CLB thành London khó có thể đua vô địch. Trước mắt, Chelsea sẽ phải đối đầu với thử thách khó nhằn nữa đó là Liverpool, đội đang xếp thứ 3 trên BXH. Tuy nhiên, tình hình lực lượng đang không ủng hộ đội bóng đang là đương kim vô địch Champions League.
Ở trận hòa trước Brighton vừa qua, The Blues đã mất Reece James từ sớm. Cầu thủ người Anh chỉ chơi được 27 phút trước khi gặp vấn đề và buộc phải rời sân. Theo Mirror dẫn nguồn từ Football London, hậu vệ sinh năm 1999 đã bị rách gân khoeo và chắc chắn không thể cống hiến cho Chelsea trong thời gian dài.
Do đó, đội bóng của HLV Tuchel sẽ mất đi một trụ cột quan trọng trong cuộc tiếp đón Liverpool cuối tuần này. Tính tới nay, đội chủ sân Stamford Bridge đã mất đi đôi cánh lợi hại của họ. Trước Reece James, Ben Chilwell gặp chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu trong phần còn lại của mùa giải. Ngoài ra, Andreas Christensen cũng bị thay ra ở trận gặp Brighton với lý do tương tự.
Hàng thủ của Chelsea lúc này chỉ còn lại Trevoh Chalobah, Antonio Rudiger và Cesar Azpilicueta. Để kiện toàn bộ máy, Callum Hudson-Odoi nhiều khả năng sẽ được bố trí đá hậu vệ phải, thay thế chính Reece James ở trận đại chiến với Liverpool.
Ngoài hàng thủ đang rệu rã vì thiếu vắng nhiều sự lựa chọn tốt nhất, HLV Tuchel cũng đau đáu khi nhìn vào hàng công. Chelsea hiện có hiệu suất ghi bàn không cao. Ở 4 vòng gần nhất, họ mới ghi 5 bàn. Hiệu suất này là không đủ để đảm bảo The Blues đua tranh điểm số hiệu quả với Man City trong thời gian tới. Chiến lược gia người Đức rõ ràng không thể vui với tình cảnh hiện tại của đội.