Nói về một trong những bộ phim kinh điển về đề tài sinh viên, chắc chắn không thể bỏ qua cái tên Phía Trước Là Bầu Trời. Ra mắt gần 2 thập kỷ nhưng tác phẩm vẫn có sức hút không thể chối từ, trở thành bộ phim yêu thích của bao thế hệ khán giả.
Còn nhớ cách đây không lâu, loạt đoạn cut trong Phía Trước Là Bầu Trời bất ngờ được dân mạng chia sẻ rần rần, nhất là phân đoạn có "chị Nguyệt thảo mai". Nét tính cách "thảo mai thảo quả" của chị khiến dân tình bái phục, có xách dép đuổi theo chưa chắc đã kịp.

Trong phim, "chị Nguyệt" cùng "chị Thương", "chị Nhung" là bộ ba bạn thân ở chung một căn phòng nhỏ trong xóm trọ nghèo. Căn phòng bé xíu xiu chỉ đủ kê một chiếc giường, mọi hoạt động nấu ăn học hành của cả 3 đều diễn ra trong đó. Tại nơi này, khán giả cũng được chứng kiến những buồn vui, giận hờn của 3 cô gái trẻ vừa ra trường.

Bẵng đi một thời gian, 20 năm nay, chị Nguyệt giờ đã lên đời rồi nhé, thay vì sống mãi trong túp lều nhỏ xíu, chị đã chuyển sang căn villa siêu xịn xò. Bằng chứng là mới đây, diễn viên Hà Hương, người thủ vai chị Nguyệt đã chia sẻ niềm vui này với người hâm mộ bằng dòng trạng thái: "Sau bao năm vợ chồng nếm trải đủ những thăng trầm của cuộc sống. Cuối cùng thì ước mơ cũng hiện hữu ngày càng rõ nét. Chờ ngày 30/2 là được chuyển về" kèm theo bức ảnh về ngôi nhà mới.

Đây là bức ảnh 3D một căn villa 2 tầng với đầy đủ bể bơi, vườn hoa cây cảnh xung quanh, trông cực "chanh xả" và "chill". Bên dưới phần bình luận, dân tình ngay lập tức gửi lời chúc mừng tới nữ diễn viên, số khác thì còn trách móc: "Sao chị Nguyệt lại bỏ chị Thương, chị Nhung ra căn nhà mới rồi"...
Nhưng khoan, dừng khoảng chừng 2 giây, thử đọc kỹ đoạn "chị Nguyệt" chia sẻ thì thời điểm gia đình chị chuyển vào nhà mới là 30/2. Nhưng tháng 2 vốn chỉ có 28 ngày, kể cả năm nhuận cũng chỉ có đến ngày 29 chứ ở đâu ra ngày 30?

Đọc kỹ bình luận mới biết hóa ra "chị Nguyệt" chỉ đang troll mọi người mà thôi. Mà cũng không hẳn là troll, chị tâm sự đó thực sự là ước mơ của chị. Nhưng thực hiện ước mơ tới đâu thì chị không nói, nhưng đoán chừng là cũng không xa nữa đâu!