Những ngày thi cử đã trôi qua, giờ là lúc học sinh cả nước dọn dẹp sách vở, đồ dùng học tập của năm cũ để nghỉ xả hơi chuẩn bị cho một năm học mới đầy hào hứng sắp đến.
Mới đây, một nam sinh đã đăng lên mạng xã hội ảnh chồng sách của mình kèm dòng chia sẻ: "Lớp 12 của mọi người thế nào rồi!?". Nếu trong ảnh chỉ là sách vở đơn thuần thì chuyện sẽ chẳng có gì để nói. Quan trọng là dưới chồng sách còn có một chiếc cân. Mà mục đích của chiếc cân này để làm gì chỉ chắc hẳn ai nấy đều biết. Cậu bạn này đang soạn sách vở cũ để bán đồng nát.


Chính điều này khiến cho cư dân mạng không khỏi phì cười. Thực tế, việc học sinh, sinh viên bán sách vở cũ cho đồng nát là chuyện "xưa như diễm". Các cuốn sách giáo khoa thường được phía thu mua đồng nát bán lại cho các tiệm sách cũ với giá rẻ. Về phía các bạn học sinh thì có một khoản tiền nho nhỏ để ăn quà vặt.
Nhiều bạn học sinh cho rằng, nếu gộp cả 3 năm học cấp 3 lại thì nhiều học sinh bình thường cũng có từng này giấy tờ tài liệu làm đề trong những kỳ thi. Nhưng nếu như chỉ một năm lớp 12 thôi thì chứng tỏ cậu bạn này thực sự vô cùng chăm chỉ với sự nghiệp học tập của mình.
Bên dưới bài đăng của nam sinh, rất nhiều sĩ tử 2k3 khác cũng để lại bình luận hài hước chia sẻ về “đống kiến thức” của mình.



Nhiều người khi nhìn thấy tấm hình biết nói này đều cảm thán: "Nhìn thôi cũng thấy bản thân mình thật cừ khôi trong thời gian ôn thi. Mở mắt ra là học, nhắm mắt vào cũng mơ thấy đề". Hay như một câu nói ngắn gọn mang trọn tâm tư của những sĩ tử năm nay: "Học như này mà còn trượt nữa thì... buồn lắm đấy!"