Chiếc nhẫn rẻ mua ở chợ trời bỗng chốc “hoá” kim cương chục tỉ đồng

Đinh Mai
Một người phụ nữ Anh mua được một chiếc nhẫn ở “chợ trời” với giá khoảng 10 bảng Anh (gần 300.000 đồng). Nhưng bà không hề hay biết viên đá đính trên chiếc nhẫn là kim cương thật, có trị giá gấp hàng chục ngàn lần giá bà mua nó.

Chiếc nhẫn trang sức bình thường được mua ở một khu chợ đồ cũ (Ảnh minh hoạ)

Thông tin được tờ Huffington Post cho đăng tải mới đây. Theo đó, câu chuyện xảy ra vào khoảng những năm 1980, khi một người phụ nữ (giấu tên) mua được một chiếc nhẫn trang sức bình thường tại khu chợ đồ cũ ở bệnh viện West Middlesex, Isleworth, phía tây London.

Đáng nói là suốt 30 năm đeo chiếc nhẫn này, chủ nhân của nó không hề hay biết... giá trị thật của chiếc nhẫn. Cho đến một ngày, bà mang nó tới trung tâm bán đấu giá Sotheby’s. Tại đây, người thợ kim hoàn nói với bà rằng, đây là chiếc nhẫn quý. Viên kim cương đính trên chiếc nhẫn có kích thước là 26,27 carat, được kiểm chứng tại viện Gemological, Mỹ – Huffington Post thuật lại lời bà Jessica Wyndham – quản lý phòng trang sức tại trung tâm đấu giá Sotheby’s, London.

Cũng theo bà Jessica, việc người phụ nữ trên không hề hay biết giá trị thực của viên kim cương suốt 30 năm trời là điều không quá khó hiểu. Chiếc nhẫn đính kim cương trên được chế tác từ thế kỷ 19 nên không sáng bóng như vẻ đẹp vốn có của các loại kim cương hiện giờ.

Viên kim cương trắng 26,27 carat mà Trung tâm đấu giá Sotheby's sẽ đưa ra đấu giá vào hôm 7/6 tới 

Viên kim cương nói trên sẽ được Trung tâm đấu giá Sotheby’s đưa ra đấu giá vào ngày 7/6 tới đây, với giá khởi điểm ước tính 350.000 bảng Anh (tương đương hơn 10 tỷ đồng Việt Nam).

Mai Lâm (Dịch)

Nguồn: Huffington Post

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chiếc nhẫn rẻ mua ở chợ trời bỗng chốc “hoá” kim cương chục tỉ đồng tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Kỳ 3: Giải cứu thành phố khói

“Biệt đội Mầm xanh” là bộ truyện tranh thiếu nhi mang màu sắc tươi vui, kể về hành trình của những người bạn nhỏ yêu thiên nhiên, giàu lòng dũng cảm và luôn sẵn sàng chung tay bảo vệ môi trường. Qua từng câu chuyện gần gũi, dí dỏm và giàu trí tưởng tượng, bộ truyện gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tinh thần trách nhiệm và lối sống xanh dành cho bạn đọc nhỏ tuổi.

Kỳ 2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

“Biệt đội Mầm xanh” là bộ truyện tranh thiếu nhi mang màu sắc tươi vui, kể về hành trình của những người bạn nhỏ yêu thiên nhiên, giàu lòng dũng cảm và luôn sẵn sàng chung tay bảo vệ môi trường. Qua từng câu chuyện gần gũi, dí dỏm và giàu trí tưởng tượng, bộ truyện gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tinh thần trách nhiệm và lối sống xanh dành cho bạn đọc nhỏ tuổi.

Kỳ 1: Nào mình cùng đi chơi nhé!

“Biệt đội Mầm xanh” là bộ truyện tranh thiếu nhi mang màu sắc tươi vui, kể về hành trình của những người bạn nhỏ yêu thiên nhiên, giàu lòng dũng cảm và luôn sẵn sàng chung tay bảo vệ môi trường. Qua từng câu chuyện gần gũi, dí dỏm và giàu trí tưởng tượng, bộ truyện gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tinh thần trách nhiệm và lối sống xanh dành cho bạn đọc nhỏ tuổi.

Những con ngựa hư cấu siêu ngầu

Được sinh ra từ trí tưởng tượng và sáng tạo, những con ngựa hư cấu (không có thật) có trong nhiều tác phẩm nghệ thuật đã chiếm trọn tình cảm, sự yêu thích và ngưỡng mộ của rất nhiều người. Năm Ngọ, mời các bạn gặp gỡ ba nhân vật ngựa “siêu ngầu” nhé!

Năm Ngọ nói chuyện ngựa

Ngựa là một trong số những loài vật đặc biệt gần gũi với con người. Không chỉ nhanh, khỏe, thông minh, có sức kéo tốt, ngựa còn là con vật trung thành và tình nghĩa nên luôn được con người yêu quý. Song có lẽ còn ít bạn biết rằng, chính loài ngựa đã góp phần rất lớn trong việc thay đổi cuộc sống của loài người. Nào, chúng mình thử tìm hiểu xem ý kiến đó chính xác tới đâu nhé!