Hàng ngày, chúng ta vẫn thường nghe nhắc đến cụm từ "đam mê" và những lời cổ vũ "hãy sống vì đam mê". Thế nhưng cụm từ đó có phải chỉ được mặc định dành cho những giấc mơ lớn lao, những lý tưởng cao đẹp không? Chưa chắc đâu nhé! Bởi với những người có tâm hồn ăn uống thì đam mê của họ đơn giản là được sở hữu một chiếc tủ lạnh đầy ắp món mà mình yêu thích thôi.

Nhưng có lẽ kể từ khi giãn cách đến giờ, một trong số những món mà chúng ta chưa có cơ hội ăn/uống lại chính là trà sữa. Ngay cả khi bạn có đầy đủ các nguyên liệu tại nhà để tự pha trà sữa thì hương vị cũng khó thay thế 100% được so với khi uống ngoài quán. Rồi là lấy đâu ra trân châu đường đen, thạch rau câu, pudding, kem sữa,... đây?
Chính ngay lúc này đây, khi nhìn những hình ảnh bên dưới về chiếc tủ lạnh chứa đựng cả một bầu trời thương nhớ ở trong đó, bạn có cảm giác gì?






Dù nhớ đến thế nào thì thôi đành cố nén cơn thèm lại vậy. Cùng chờ tới ngày quán được mở cửa, mình nhất định sẽ order ngay 2 ly trà sữa size XXXXL về uống cho đã cơn thèm nhé!