Chiêm ngưỡng sản phẩm máy hút bụi mini của cậu bạn 12 tuổi

Nguyễn Hà
Máy hút bụi mini, máy gọt bút chì… là những vật dụng gắn liền với cuộc sống được bạn Công Chí Thịnh (12 tuổi, học sinh Trường THCS Đông Bình, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ) đã sáng tạo thành công.

Từ máy hút bụi...

Gương mặt sáng, thông minh, cách nói chuyện tự tin và lanh lợi là ấn tượng của nhiều người lần đầu gặp Công Thịnh, chủ nhân chiếc máy hút bụi mini đã giành giải nhất tại Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng TP.Cần Thơ năm 2015 - 2016. Thịnh cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi giành ngôi vị quán quân vì lúc đó cậu đang là học sinh lớp 5A1 (Trường tiểu học Đông Bình 1).

Thịnh kể nhà có hai anh em và Thịnh là con út. Mẹ Thịnh quán xuyến việc nội trợ, cha là thợ sửa máy cày nên từ nhỏ Thịnh sớm tiếp cận và có cơ hội “vọc” máy móc. Mỗi lần cha lấy đồ nghề sửa máy, Thịnh như bị cuốn vào những linh kiện, phụ tùng máy móc. Thịnh ham tìm tòi, thường lui cui gỡ vật dụng trong nhà sửa rồi chịu khó lắp lại dù lúng túng, vụng về. Đồ chơi cha mẹ sắm cho, Thịnh tháo tung, mày mò tìm hiểu, khám phá các bộ phận cấu tạo bên trong. Vì thế, Thịnh khá rành các loại máy móc, khiến bạn bè, người thân thán phục.

Sáng tạo đầu tay của Thịnh bắt nguồn từ thực tiễn cuộc sống, khi hằng ngày cậu ấy chứng kiến bà ngoại vất vả quét rác ngoài sân, lau bụi các ngóc ngách trong nhà; hay thầy giáo giảng bài hít phải bụi phấn. Vì thế, Thịnh nảy sinh ý tưởng làm máy hút bụi dành tặng bà và thầy giáo.

Thịnh đang lắp ráp máy hút bụi mini.

Sau thời gian nghiên cứu, Thịnh làm thành công máy hút bụi từ ống nhựa, chai nhựa, miếng nhựa (qua sử dụng), cánh quạt, mô-tơ, băng dính, pin, dây nguồn và công tắc. Thịnh chia sẻ: “Lúc đầu, mình mất nhiều thời gian cho phần pin. Hì hục mấy ngày đấu, nối, tháo, lắp, cuối cùng cũng hoàn thành chiếc máy hút bụi mini”.

Chiếc máy hút bụi mini ra đời không mấy khó nhọc và tốn nhiều công sức đối với cậu bạn “thạo” việc máy móc và đam mê sáng tạo như Thịnh.

Thịnh giới thiệu một cách chi tiết về chiếc máy hút bụi mini với hàng loạt thuật ngữ chuyên môn về các linh kiện, phụ tùng điện tử. Sản phẩm này được chế tạo bằng những vật liệu qua sử dụng nên chi phí thấp có thể chế tạo số lượng lớn sản phẩm và sử dụng rộng rãi trong cuộc sống thường nhật. Một ưu điểm dễ nhận thấy là sản phẩm gọn nhẹ, tính linh hoạt cao, dễ sử dụng cho mọi gia đình, lứa tuổi, nhất là người già và trẻ nhỏ. Khi bật công tắc, các hệ thống hoạt động, chỉ việc đưa đầu hút vào nơi cần hút bụi, làm sạch; còn lúc hết pin, lấy dây nguồn cắm vào ổ điện để sạc và sử dụng tiếp tục.

Sản phẩm hoàn thành và giành giải nhất tại Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng TP. Cần Thơ năm 2015 - 2016.

“Những hôm chú có máy móc nhiều phải sửa tới khuya thì thấy con cũng hì hục ngồi tháo ráp những vật dụng theo ý thích của nó. Tôi sợ Thịnh mê sáng chế mà bỏ bê việc học nên phải thường xuyên nhắc nhở, còn những cái nó làm theo ý tưởng tôi không hiểu được. Chỉ đến khi nó nói hoàn thành và chạy thử thì mới biết con đã thành công”, anh Công Hữu Bình, cha của Thịnh, tâm sự.

... đến máy gọt bút chì

Ở lớp, Thịnh luôn tiên phong trong các phong trào. Trong các môn học, Thịnh thích nhất môn toán vì môn này cần sự nhanh nhạy và khả năng tư duy cao. Thịnh quan niệm, tinh thần thoải mái mới có thể tiếp thu bài tốt. Đặc biệt, trong lớp học, thấy các bạn gọt bút chì rơi vãi làm mất vệ sinh, Thịnh liền về mài mò tìm ống nhựa, mô tơ, pin để lắp ráp dụng cụ gọt bút chì bằng điện. Dụng cụ nhỏ gọn nhưng tiện lợi này khi được Thịnh mang vô lớp ai cũng bất ngờ. Khi sử dụng máy gọt bút chì sẽ giúp gọt bút nhanh, đặc biệt là rác được giữ trong ống nhựa đậy nắp lại để đổ vào sọt rác không làm mất vệ sinh.

Hằng ngày sau giờ học trên lớp Thịnh đi chơi với các bạn trong xóm để tâm trí bớt căng thẳng rồi mới học bài. Từ nhỏ, Thịnh sớm có tinh thần tự giác học tập, không cần cha mẹ nhắc nhở và em thường nhờ anh hai hướng dẫn, giải thích các vấn đề khó hiểu. Nhờ chăm chỉ, cầu tiến, năm học lớp 5 vừa qua, Thịnh xếp loại xuất sắc.

Thịnh đang sử dụng dụng cụ gọt bút chì bằng điện.

Dụng cụ gọt bút chì do Thịnh sáng tạo.

Thịnh và bằng khen của UBND TP. Cần Thơ.

Thầy Phan Văn Việt, Hiệu trưởng Trường THCS Đông Bình, cho biết: “Thịnh là học sinh ngoan, chăm chỉ, thích tìm tòi, khám phá cái mới. Khi bạn ấy đưa ra ý tưởng chúng tôi hoàn toàn ủng hộ để Thịnh làm, đồng thời phân công giáo viên giúp đỡ Thịnh vì những sáng chế có tính thực tiễn cao”.

Còn Thịnh thì cho biết giải thưởng là động lực để cậu ấy tiếp tục nghiên cứu làm thêm nhiều sản phẩm, ứng dụng thiết thực trong đời sống hằng ngày.

Theo Thanh niên

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chiêm ngưỡng sản phẩm máy hút bụi mini của cậu bạn 12 tuổi tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cô học trò giỏi giang

Ở lớp 5D, trường Tiểu học Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội), có một cô học trò nhỏ luôn ...

Bài Gương Mặt khác

Truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho thanh niên hy sinh khi cứu 4 học sinh đuối nước

Với tấm lòng dũng cảm, không ngại hiểm nguy để cứu người, anh Đặng Duy Doanh – 31 tuổi ở xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ – đã mãi mãi ra đi sau khi cứu sống 4 em học sinh thoát khỏi dòng nước dữ. Sự hy sinh cao cả ấy đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người thân, hàng xóm và cộng đồng.

Người truyền lửa cho học trò

Tận tụy, yêu nghề, giàu lòng nhân ái và luôn hết mình vì học sinh – đó là những điều người dân xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) nhắc đến khi nói về cô giáo Hoàng Thị Chí, giáo viên phân môn Địa lí, Trường THCS Xuân Vân.

Hành trình chinh phục giấc mơ chuyên Tin

Từ mái trường THCS Thụy An nhỏ bé nơi vùng đất Ba Vì (Hà Nội), Trần Bình Minh, cậu học trò đam mê công nghệ thông tin đã thành công thi đỗ lớp chuyên Tin Trường THPT chuyên Sơn Tây. Hãy cùng nghe cậu bạn chia sẻ bí quyết học tập nhé!