Mới đây, Susie Thomas và Linda Rogers sống ở hạt Wiltshire, Tây Nam nước Anh, đang dắt chó đi dạo đã tình cờ phát hiện một chú rùa ngay giữa cánh đồng. Thời điểm đó, con rùa đã vô cùng may mắn vì nếu nó nằm trên đường chạy của máy kéo thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Hai người sau đó đã mang chú rùa về nhà và chia sẻ lên Facebook với hy vọng tìm được chủ nhân của nó. "Chúng tôi đã yêu cầu những người đến nhận phải mô tả được diện mạo chú rùa và gửi ảnh con vật cho chúng tôi để đảm bảo chúng tôi tìm được chủ nhân thực sự của nó. Chúng tôi rất cảnh giác với những kẻ xấu muốn chiếm đoạt con rùa", Susie chia sẻ.
Sau 3 ngày tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy chủ nhân thực sự của chú rùa kia là anh Ruaidhri Jukes. Được biết tên của chú rùa là Maxi, năm nay đã 14 tuổi nhưng có kích thước chỉ cỡ một quả bóng nhỏ. Và điều đặc biệt hơn nữa, Ruaidhri chỉ sống cách cánh đồng nơi tìm thấy Maxi khoảng 800m.
Bị lạc từ tháng 8 năm ngoái nhưng sau gần 1 năm trôi qua mà con vật này chỉ mới di chuyển được quãng đường vỏn vẹn chưa đầy 1 cây số. Nếu lấy quãng đường chia cho thời gian thì tốc độ của chú rùa trung bình rơi vào khoảng 0,0001km/h. Thông tin này khiến cho cả ba người không khỏi bật cười. Nhưng dù sao, nhờ có sự chậm chạp ấy mà Maxi và chủ nhân đã được đoàn tụ.
Nhớ lại thời điểm chú rùa bị lạc, anh Ruaidhri chia sẻ không biết làm cách nào mà Maxi có thể bò ra khỏi khuôn viên nhà. Bởi vì, anh đã trang bị một chiếc lồng có hàng rào cao đến hơn 30cm đặt trong sân.
Tuy nhiên, anh chàng này cũng bật mí thêm, đây không phải là lần đầu tiên Maxi bị lạc. Trong lần đầu tiên đó, 9 tháng sau khi rời đi thì nó được tìm thấy trong vườn nhà hàng xóm. Ruaidhri đã làm bạn với con vật này từ năm lên 10 tuổi và anh rất vui khi "cậu bạn" của mình trở về bình an vô sự.