Dù diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chương trình “Việt Nam trong tôi” không chỉ là một đêm nhạc mà còn trở thành cầu nối yêu thương, nơi ban tổ chức, nghệ sĩ và hàng nghìn khán giả cùng chung tay sẻ chia với đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 5.

Chỉ trong hơn hai giờ, chương trình đã quyên góp được 4,2 tỷ đồng. Đại diện ban tổ chức khẳng định: “Toàn bộ số tiền sẽ được chuyển trực tiếp đến tay người dân, góp phần giúp họ vượt qua giai đoạn đầy thử thách”.
Đêm nhạc diễn ra lúc 20h10 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, giữa cơn mưa nặng hạt kèm sấm chớp. Tuy nhiên, không khí khán phòng vẫn bùng nổ ngay từ tiết mục mở màn “Tôi người Việt Nam” do Dương Hoàng Yến và Anh Tú thể hiện. Giữa màn mưa trắng xóa, nữ ca sĩ hào hứng khuấy động tinh thần khán giả: “Mưa cho có kỷ niệm đúng không mọi người? Mưa to đến mấy cũng không át được năng lượng của mọi người phải không?”.

Với mong muốn chạm đến trái tim khán giả trẻ, chương trình lựa chọn nhiều ca khúc đương đại về tình yêu quê hương, đất nước, được sáng tác bởi các nhạc sĩ trẻ, phối khí hiện đại. Các bản hit như Người ơi người ở đừng về, Anh trai nước Việt được remix đầy sôi động, khiến khán giả gen Z thích thú.
Bên cạnh đó, nhiều bài hát trẻ trung, giàu năng lượng như Nhớ mãi chuyến đi này (Dương Hoàng Yến – Anh Tú), Đi giữa trời rực rỡ (Erik), Cầu vồng lấp lánh (Dương Hoàng Yến) cũng được biểu diễn, nhận về tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt.
Khoảng 21h15, khi mưa dần ngớt, không khí chương trình trở nên nóng hơn với sự xuất hiện của Erik và Quân AP. Đặc biệt, ca khúc mới Nguyện kiếp sau vẫn là người Việt Nam của Quân AP tạo nên cao trào cảm xúc trong khán phòng.

Đỉnh điểm bùng nổ diễn ra lúc 21h53 khi giai điệu Bắc Bling vang lên. Hòa Minzy xuất hiện trong trang phục truyền thống cùng đoàn múa rồng và các vũ công hóa thân liền anh liền chị, mang đến màn trình diễn đặc sắc. Nữ ca sĩ tiếp tục đốt cháy sân khấu với ca khúc Sẽ chiến thắng của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong trong trang phục áo đỏ sao vàng, cùng khán giả đồng thanh hô vang: “Việt Nam! Tôi yêu Việt Nam!”.
Sau 22h, khán giả vỡ òa khi nghệ sĩ cuối cùng, Soobin xuất hiện. Trước khi thể hiện bài Trở về (nhạc sĩ Dương Thụ), nam ca sĩ gửi lời tri ân: “Cảm ơn mọi người đã ở lại đến phút cuối cùng. Đây là tiết mục đặc biệt, rất hợp tâm trạng của tôi khi trở về quê hương Hà Nội”.
"Việt Nam trong tôi" gây ấn tượng mạnh nhờ thiết kế sân khấu hiện đại, hệ thống âm thanh – ánh sáng chất lượng cao, cùng các màn LED nghệ thuật. Trong tiết mục Dân ta hát dân ca (Anh Tú), màn hình LED trình chiếu tranh Đông Hồ, tranh tố nữ, mang đậm hồn Việt. Khi Hòa Minzy hát Bắc Bling, hình ảnh chùa Tháp Bút, cô gái quan họ xuất hiện, tạo nên hiệu ứng cảm xúc đặc biệt.
Concert “Việt Nam trong tôi” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội phối hợp cùng nhiều đơn vị thực hiện. Chương trình không chỉ mang đến những trải nghiệm âm nhạc đặc sắc mà còn tái hiện hành trình 80 năm hào hùng của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương trong mỗi người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Trước đó, ngày 20 và 21/8, hàng chục nghìn khán giả bất chấp mưa nắng xếp hàng nhiều giờ để nhận vé. Ban tổ chức cho biết đã phát 9.000 vé miễn phí, đồng thời gửi hàng nghìn vé đến các đơn vị bộ đội, cựu chiến binh, công an và trường học.

Hơn cả một đêm nhạc, “Việt Nam trong tôi” là nơi âm nhạc trở thành nhịp cầu gắn kết trái tim, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái. Số tiền 4,2 tỷ đồng quyên góp được không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là thông điệp yêu thương gửi đến đồng bào miền Trung trong thời khắc khó khăn.