Có 1 vùng đất đẹp y thảo nguyên Mông Cổ ngay tại Việt Nam!

Nguyễn Như Quỳnh
Mũi Dinh (Ninh Thuận) chính là vùng đất mang nét đẹp hoang sơ được ví như thảo nguyên Mông Cổ mà dân ưa xê dịch đang truyền tai nhau gần đây.

Thật khó để lý giải vì sao thời gian gần đây, những địa điểm càng mộc mạc, hoang sơ lại càng thu hút dân du lịch. Cũng có thể do đây là những địa điểm mới, còn ít người đặt chân đến nên cảm giác tò mò, muốn khám phá được kích thích. Hoặc cũng có thể do dân tình đã quen quá với những khu du lịch hiện đại, sang chảnh, rồi cả những nơi ai cũng từng đi ít nhất vài lần.

Gần đây, dân ham xê dịch lại đang truyền tai nhau về một vùng đất đẹp hoang sơ được ví von là y như thảo nguyên Mông Cổ ngay tại Việt Nam. Với những triền cát mênh mông như đi về phía chân trời, rồi biển xanh bao la bao quanh là núi đá nhấp nhô - khung cảnh này thực sự rất mới mẻ và khiến những ai ưa du lịch dễ mà yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó là Mũi Dinh (Ninh Thuận).

Mũi Dinh cách thành phố Phan Rang khoảng 30km. Từ TP.HCM, đi theo quốc lộ 1A tới ngã ba Cà Ná rồi rẽ phải đi theo đường ven biển khoảng 20 km là tới.

Nói cho đúng thì, Mũi Dinh không phải là một địa điểm mới, tầm 2 năm trở lại đây cũng đã có một lượng du khách nhất định tới khám phá vùng đất này. Tuy nhiên hiện tại thì Mũi Dinh đang được nhắc đến rất nhiều, và rất có khả năng sẽ trở thành một trong những điểm đến hot nhất hè năm nay.

Mũi Dinh là một mũi đất, đồng thời cũng là tên của một ngọn hải đăng nằm ở xã Phước Dinh (Thuận Nam - Ninh Thuận), cách thành phố Phan Rang khoảng 30km. Từ TP.HCM, đi theo quốc lộ 1A tới ngã ba Cà Ná rồi rẽ phải đi theo đường ven biển khoảng 20 km là tới. Vì nằm ở vị trí khá hẻo lánh, đường đi vào cũng khó khăn nên mặc dù chưa được biết đến rầm rộ nhưng Mũi Dinh lại giữ được cho riêng mình những nét hoang sơ.

Điểm thu hút nhất ở Mũi Dinh có lẽ là những triền cát rộng mênh mông, đầy nắng và gió như một tiểu sa mạc. Đi qua "sa mạc cát" này là bãi biển nước trong veo, xanh ngắt màu trời với những núi đá nhấp nhô xung quanh. Nơi đây còn có một khu lều trại với những chiếc lều đặc trưng của vùng thảo nguyên. Bạn có thể thuê lều trại ở qua đêm tại đây và tận hưởng cuộc sống du mục thực thụ.

Khung cảnh này đã khiến người ta ví von Mũi Dinh đẹp y như thảo nguyên Mông Cổ!

Cũng có khá nhiều trò chơi để bạn có thể trải nghiệm nếu có dịp tới đây, ví dụ như đi xe địa hình phân phối lớn trên sa mạc cát cực đã, rồi bắn cung, Zipline, High Wire...

Quá là hợp với mùa hè này mà, đúng không? Cùng xem thêm một số hình ảnh về Mũi Dinh nhé!

Theo Trí Thức Trẻ

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Có 1 vùng đất đẹp y thảo nguyên Mông Cổ ngay tại Việt Nam! tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

8 sự kiện khoa học vũ trụ nổi bật năm 2025

Năm 2025 được xem là một năm đặc biệt của khoa học vũ trụ thế giới, khi hàng loạt cột mốc lịch sử lần đầu được thiết lập, từ ghép nối tàu vũ trụ, giải cứu phi hành gia khẩn cấp cho tới những bước tiến mới trong hành trình chinh phục Mặt Trăng và không gian sâu.

10 quốc gia sở hữu nhiều đảo nhất thế giới

Khi nhắc đến những quốc gia có nhiều đảo, không ít người nghĩ ngay tới Indonesia hay Philippines. Tuy nhiên, các thống kê mới cho thấy những “cường quốc đảo” thực sự lại nằm ở Bắc Âu, nơi địa hình băng hà và đường bờ biển bị chia cắt mạnh đã tạo nên hàng trăm nghìn đảo lớn nhỏ.

Giáng sinh rực rỡ khắp thế giới

Những ngày cuối năm 2025, không khí Giáng sinh và chào đón năm mới lan tỏa khắp nhiều quốc gia, khi đường phố, quảng trường và các khu trung tâm đồng loạt khoác lên mình sắc màu lung linh, ấm áp của mùa lễ hội.

Cánh đồng hoa cải cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km nở rộ, hút khách đến check-in

Cánh đồng hoa cải vàng ven sông Đuống, thuộc thôn Chi Đông, xã Thuận An (Hà Nội), đang bước vào thời điểm nở rộ đẹp nhất trong năm. Không gian làng quê thoáng đãng, sắc hoa vàng rực giữa tiết trời đầu đông đã thu hút đông đảo du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh và tận hưởng sự bình yên hiếm có gần Thủ đô.