Là lớp trưởng lớp 9A10, Trường THCS Trọng Điểm (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Phương Linh gây thiện cảm ngay từ những giây phút đầu bước ra sân khấu với phong thái điềm tĩnh, giọng nói rõ ràng, truyền cảm. Linh đã lựa chọn một chủ đề lắng đọng, giàu ý nghĩa: hành trình mang sách, báo đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa thông qua dự án Thư viện “Nâng cánh ước mơ”.
Trong phần trình bày của mình, Phương Linh khéo léo dẫn dắt người nghe đi qua những hình ảnh giản dị mà xúc động: những giá sách còn thơm mùi giấy mới ở miền núi, những ánh mắt háo hức của các bạn nhỏ lần đầu được chạm tay vào sách, những ước mơ được nuôi dưỡng từ từng trang báo, trang truyện thiếu nhi. Bằng cách kể chuyện tự nhiên, không lên gân, không khoa trương, Phương Linh đã khiến khán phòng lắng lại, để rồi vỡ òa trong những tràng pháo tay đồng cảm.
Chính từ sự chân thành ấy, Đoàn Phương Linh đã chính thức trở thành Đại sứ của dự án Thư viện “Nâng cánh ước mơ”. Danh xưng này là sự ghi nhận cho nỗ lực lan tỏa của cô bạn, đồng thời là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm xã hội, ý thức sẻ chia và trái tim nhân ái của một thiếu niên đang ở độ tuổi đẹp nhất của những ước mơ.
Chia sẻ bên lề chương trình, Phương Linh cho biết điều khiến bạn xúc động nhất không phải là được đứng trên sân khấu lớn, mà là khi nghĩ đến những bạn nhỏ ở vùng khó khăn đang chờ đón những cuốn sách mới. “Tớ tin rằng, mỗi cuốn sách được trao đi là một cánh cửa mở ra tri thức, giúp các bạn nhỏ tự tin hơn vào tương lai của mình”, Phương Linh bày tỏ.
Không chỉ tích cực trong các hoạt động cộng đồng, Đoàn Phương Linh còn là một học sinh năng động, gương mẫu trong học tập và phong trào Đội. Trên cương vị lớp trưởng, Linh luôn là người kết nối tập thể, lan tỏa tinh thần tích cực và khích lệ các bạn cùng nhau cố gắng. Niềm yêu thích với nghề dẫn chương trình cũng giúp Phương Linh rèn luyện khả năng giao tiếp, tư duy ngôn ngữ và sự tự tin trước đám đông.
Sự xuất hiện của Đoàn Phương Linh tại Gala “Sao nhí Triệu View” chính là một lời nhắc dịu dàng về sức mạnh của lòng nhân ái. Từ những câu chuyện nhỏ, từ những trang sách giản dị, một cô bạn tuổi thiếu niên đã và đang góp phần gieo những hạt mầm yêu thương, để ước mơ của nhiều bạn nhỏ khác được nâng cánh, bay xa.












