Chelsea Shiels - một nghệ nhân hoa tươi ở Melbourne từng làm không ít những vòng hoa nguyệt quế nhưng cô vừa có ý tưởng mới: Tạo ra những chiếc vương miện từ vỏ sò.
"Tôi đã luôn muốn trở thành Ariel, sống dưới biển", Chelsea nói. Chính vì vậy, cô nghệ sĩ 27 tuổi luôn tơ tưởng đến những chiếc vỏ sò. Giờ đây, cô vẫn coi sáng tạo ra những chiếc vương miện là một sở thích. Khi xu hướng nàng tiên cá ngày một lan rộng, sự tự tin của Chelsea cũng tăng lên và cô mới bắt đầu chia sẻ những tác phẩm long lanh tuyệt đẹp của mình.
Ngay lập tức, cư dân mạng phát sốt với những món đồ trang sức có một không hai này và ai cũng muốn được chụp ảnh với chúng.
Những hạt đá láp lánh cùng vẻ đẹp tự nhiên của vỏ sò tạo nên một hình ảnh đáng ngạc nhiên.
Vẻ đẹp vừa bí ẩn, vừa cuốn hút với điểm nhấn là con mắt ngọc ở giữa vương miện.
Những chiếc vỏ sò to nhỏ làm nên nét đặc trưng của nàng tiên cá.
Những vết cắt dọc vỏ sò cứng mà mềm, bên cạnh đó là những hạt ngọc trai và đá tự nhiên siêu sang.
Chiếc vương miện này có phần giản dị và hoang dã hơn nhưng sức cuốn hút không thuyên giảm.
Vương miện vỏ sò cũng có thể kết hợp với vòng choker và tóc tết nè.
Cô nàng cá tính, yêu màu sắc không thể xinh đẹp hơn khi đội chiếc vương miện diêm dúa.
Màu sắc của tóc và vương miện càng "hợp cạ" thì trông bạn càng ảo diệu.
Vương miện chỉ đơn thuần là vỏ sò, không đá quý hay ngọc, trái lại, cho thấy vẻ tự do, phóng thoáng của bạn.
Dương Mẫn
Theo BP