Theo thống kê từ Box Office Vietnam, trong ba ngày cuối tuần từ 25 đến 27/7, phần phim thứ 28 của loạt Conan đạt doanh thu hơn 52 tỷ đồng. Trước đó, chỉ trong hai ngày chiếu sớm 19 và 20/7, phim đã thu về hơn 40 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, mỗi ngày phim có hơn 4.000 suất chiếu tại các rạp trên toàn quốc, gấp bốn lần so với bom tấn The Fantastic Four: First Steps của Marvel.
Trước khi “đổ bộ” Việt Nam, bộ phim đã tạo hiệu ứng tích cực tại các thị trường lớn. Tại Nhật Bản, sau 90 ngày công chiếu, phim thu về hơn 14,4 tỷ yen (tương đương 97 triệu USD), trở thành phim ăn khách thứ 19 trong lịch sử phòng vé nước này. Ở Trung Quốc, phim ra mắt cuối tháng 6, vượt qua bom tấn F1 của Brad Pitt để dẫn đầu phòng vé, đạt tổng doanh thu hơn 40 triệu USD, cao nhất trong toàn bộ series Conan.

Dư ảnh của độc nhãn đánh dấu sự trở lại của bộ ba cảnh sát tỉnh Nagano, trong đó nhân vật trung tâm là Yamato Kansuke, người từng bị mất một mắt sau vụ lở tuyết nghiêm trọng. Mười tháng sau, Yamato bất ngờ tái ngộ thám tử Mori Kogoro và Conan trong quá trình điều tra một vụ ám sát bí ẩn. Hai vụ việc tưởng chừng không liên quan lại dần hé lộ mối liên kết thông qua những ký ức mơ hồ của Yamato.
Bộ phim do đạo diễn Katsuya Shigehara từng thực hiện phần Tàu ngầm sắt màu đen thực hiện, với phần kịch bản do biên kịch kỳ cựu Takeharu Sakurai chấp bút. Phim trở lại đúng chất trinh thám, hành động cổ điển của những phần Conan đầu tiên, khiến khán giả trung thành cảm thấy hài lòng.
Một điểm mới được đánh giá cao là lần đầu tiên, nguyên nhân khiến Yamato Kansuke mất một bên mắt, chi tiết chưa từng xuất hiện trong truyện tranh hay anime được hé lộ trên màn ảnh rộng. Nhân vật Mori Kogoro cũng có sự phát triển rõ rệt về tâm lý: không còn là "kẻ mê ngủ", ông trở nên bản lĩnh hơn sau cái chết của một đồng nghiệp, tạo nên cao trào xúc động ở cuối phim.

Tại bảng xếp hạng phòng vé Việt cuối tuần qua, Thám tử lừng danh Conan: Dư ảnh của độc nhãn bỏ xa các đối thủ khác. Đứng thứ hai là The Fantastic Four: First Steps với doanh thu 13 tỷ đồng và khoảng 1.500 suất chiếu mỗi ngày. Dự án mở màn cho Giai đoạn 6 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), hướng tới Avengers: Doomsday dự kiến ra mắt năm 2026.
Xếp thứ ba là Smurfs (Xì Trum) với 2,6 tỷ đồng, dù có dàn sao lồng tiếng nhưng bị chê ở phần hình ảnh và âm nhạc. Hai bộ phim kinh dị Quỷ ăn hồn và Tiếng ồn quỷ dị lần lượt xếp thứ tư và năm, với doanh thu khiêm tốn 1,4 tỷ đồng và 986 triệu đồng.