Theo đó, bà Bonnie Hart, 62 tuổi sống tại bang Texas, Mỹ thay vì lựa chọn cuộc sống về hưu bình dị, đã quyết định làm bạn với hai loài động vật dữ: 1 con hổ trắng và 2 con gấu đen.
4 năm trước, bà Bonnie Hart quyết định nghỉ hưu và mua 1 con hổ trắng từ một người bạn để về nuôi. Bà đặt tên chú hổ là Anushka, được nuôi nhốt trong khu vực đặc biệt bên cạnh nhà. Được biết, do có thời gian gần gũi, chăm sóc chú hổ trắng, bà Bonnie có thể cho Anushka ăn bằng tay mà không ảnh hưởng gì.
Không lâu sau đó, bà Bonnie nhận thêm 2 chú gấu hoang về nhà nuôi và đặt tên là Pebbles và Bam Bam.
Hàng ngày, bà Bonnie dành thời gian chơi đùa, tắm rửa và tắm cho 3 “thú cưng” của mình. Bà Bonnie cho biết, dù là gấu hoang nhưng Pebbles và Bam Bam không khác gì những vật nuôi thân thuộc khác như chó mèo, dù 2 chú nặng tới 272kg.
Tuy nhiên, để đề phòng nguy hiểm, bà Bonnie vẫn quyết định trang bị súng (được cho phép theo luật pháp Mỹ).
Bà Bonnie chia sẻ, 3 thú cưng chính là tài sản quý giá nhất và bà quyết định sẽ chăm sóc chúng cho đến hơi thở cuối cùng.
Khả Ngân (tổng hợp)
Nguồn tham khảo: Animals