Cùng chiêm ngưỡng bộ ba “Siêu Trăng, Trăng Máu, Trăng Sói” cũng xuất hiện trên bầu trời vào đêm qua

NGỌC HÀ
Một cảnh tượng thiên văn hiếm thấy đã xuất hiện trên bầu trời châu Âu vào đêm qua, rạng sáng nay (21/1)

Quốc gia có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn bộ ba “Siêu trăng, trăng Máu, trăng Sói” chính là Anh. Bầu trời đêm trong vắt ở Anh đã tạo điều kiện cho nhiều người dân được tận mắt chứng kiến hiện tượng thiên văn kỳ thú này.

Hiện tượng hiếm gặp này, một phần do nguyệt thực gây ra, làm cho bề mặt của mặt trăng xuất hiện một màu đỏ, trăng dường như sáng hơn và gần trái đất hơn bình thường sẽ làm cho mọi người cảm nhận thấy trăng có kích thước to hơn bình thường.

Chưa hết, hiện tượng trăng tròn lần này lại diễn ra cùng lúc với nguyệt thực toàn phần. Mặt Trăng lúc đó sẽ bị che khuất, chỉ còn ánh sáng mờ do Mặt Trời chiếu qua khí quyển Trái đất, khiến cho Mặt Trăng có màu đỏ và được gọi là hiện tượng "Trăng máu". Ngoài ra, kỳ trăng tròn đầu tiên của tháng 1 thường được gọi là "Trăng sói".

Sự kiện thiên văn này được nhiều người đón đợi, nhưng phải rất may mắn và kiên trì chờ đợi, mọi người mới được chiêm ngưỡng, khi nhiều nơi bị mây che phủ.

Bộ ba “Siêu trăng, trăng Máu, trăng Sói”  được ghi nhận tại thành phố Liverpool (Anh)

Thủ đô London (Anh) cũng là nơi dễ dàng để bắt gặp hiện tượng thiên nhiên này.

Chúng ta hãy cùng nhìn lại khoảnh khắc này trên bầu trời đất nước Anh nhé:

Các nhà thiên văn học và nhiều người đã đón đợi hiện tượng này, bởi đây là lần gần nhất chúng ta nhìn thấy sự xuất hiện cùng lúc của “Siêu trăng, trăng Máu, trăng Sói” cho tới 2 năm nữa.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Bí ẩn quốc gia không có muỗi

Trong khi các nước láng giềng như Na Uy, Scotland hay Greenland đều là môi trường sống của muỗi, Iceland lại vắng bóng hoàn toàn loài côn trùng hút máu này.

James Webb phơi bày vẻ đẹp dữ dội của vũ trụ

Hình ảnh mới từ Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST) cho thấy hai cụm thiên hà đang va chạm, tạo nên chiếc “đuôi” khổng lồ bằng khí và sao minh chứng sống động về vẻ đẹp dữ dội của vũ trụ.

Tham quan triển lãm Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" là điểm nhấn đặc biệt, không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.